|
|
|
Một người đàn ông kiểm tra đống đổ nát tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Manado, tỉnh Bắc Sulawesi (Indonesia) ngày 2/4. Ảnh: Reuters. |
Ngày 2/4, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi thành phố Ternate, tỉnh Bắc Maluku (Indonesia), khiến ít nhất một người thiệt mạng và buộc nhà chức trách phát đi cảnh báo sóng thần trước khi được dỡ bỏ sau đó, theo Al Jazeera.
Tâm chấn nằm cách Ternate khoảng 120 km. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ngày thứ Năm với độ sâu khoảng 35 km - sâu hơn đáng kể so với ước tính ban đầu là 10 km. Ban đầu, cường độ được ghi nhận ở mức 7,8 trước khi điều chỉnh xuống 7,4. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về số lượng người bị thương.
Giới chức địa phương tại một số khu vực như Ternate và Tidore đã khuyến cáo người dân sẵn sàng sơ tán. Kênh Metro TV phát hình ảnh cho thấy nhiều công trình bị hư hại sau rung chấn.
Tại thành phố Manado (tỉnh Bắc Sulawesi), một người đã thiệt mạng do tòa nhà bị sập, theo thông tin từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương cung cấp cho hãng tin AFP. Một người khác bị thương ở chân.
“Rung lắc rất mạnh tại khu vực Manado… một người đã tử vong và một người bị thương”, quan chức George Leo Mercy Randang cho biết qua điện thoại, đồng thời nói thêm nạn nhân tử vong do bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
|
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) có trụ sở tại Hawaii ban đầu cảnh báo nguy cơ xuất hiện sóng thần nguy hiểm trong phạm vi 1.000 km từ tâm chấn, dọc theo bờ biển Indonesia, Philippines và Malaysia.
Trong vòng 30 phút sau động đất, các trạm quan trắc ghi nhận sóng cao tới 75 cm tại Bắc Minahasa và 20 cm tại Bitung (đều thuộc đảo Sulawesi), theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG). Tại tỉnh Bắc Maluku, sóng cao khoảng 30 cm cũng được ghi nhận.
Tuy nhiên, hơn hai giờ sau khi xảy ra động đất, PTWC đã chính thức dỡ bỏ cảnh báo, khẳng định mối đe dọa sóng thần “đã qua đi”.
Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.
Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.


