Hành trình cạn nước mắt đưa con về quê sau vụ rơi MH17
"Dù nỗi đau quá lớn nhưng khi con gái, con rể và hai cháu ngoại được đưa về quê nhà, gia đình tôi đã thỏa nguyện", ông Nguyễn Ngọc Khanh rơm rớm nói.
4.619 kết quả phù hợp
Hành trình cạn nước mắt đưa con về quê sau vụ rơi MH17
"Dù nỗi đau quá lớn nhưng khi con gái, con rể và hai cháu ngoại được đưa về quê nhà, gia đình tôi đã thỏa nguyện", ông Nguyễn Ngọc Khanh rơm rớm nói.
Thiếu nữ vượt 1.200 km viết nên chuyện tình cổ tích
Đọc bài viết về chàng trai bại liệt, chị Hồ Thị Nga (SN 1977) rơi nước mắt thương cảm. Tiếng gọi của trái tim đã khiến chị vượt 1.200 km, tìm người đàn ông của cuộc đời mình.
Cuộc đoàn tụ không mong chờ của nạn nhân MH17
Trưa 13/11, ba mẹ con tử nạn trên chuyến bay MH17 cùng người chồng qua đời trước đó về tới Hà Nội trong sự đau đớn của người thân, bạn bè.
Công nhân nghèo bị côn đồ đâm chết bỏ lại vợ trẻ, con thơ
Rời quê nghèo lên TP.Cà Mau làm công nhân thủy sản, anh Phước bị nhóm côn đồ nghi trộm xe đâm chết, bỏ lại vợ và con gái mới hơn 5 tuổi.
Nhớ chuyến xe không phanh ấm áp tình người
Trên hành trình bụi khám phá đất và người Tây Nguyên, chúng tôi ấn tượng mạnh với chữ tình ở nơi đây, thân thiện, cởi mở, nồng nàn. Mỗi lần nhắc đến Kon Tum là tôi muốn trở lại.
Cựu danh thủ của Man United sẽ có cuộc gặp gỡ ngắn với báo chí, sau đó ăn tối cùng những doanh nhân TP.HCM tại 2 địa điểm khác nhau.
Ly kỳ hang quan tài 'ma Xá' ở miền tây xứ Thanh
Các cỗ quan tài dài khoảng 2,4 m, được làm bằng lõi cây măn ngốt (thuộc họ gỗ Lim) có tuổi thọ hàng nghìn năm. Các cỗ quan đều không có nắp đậy, bên trong tạc theo hình độc mộc.
'Trần Hiếu - ba phần ngốc của một người dũng cảm'
"Suốt ngày chúng tôi phải trả lời ai là Trần Tiến, ai là Trần Hiếu. Tôi nhỏ hơn cả giáp, mà họ vẫn lẫn lộn. Hóa ra mình già thế ư..." - nhạc sĩ Trần Tiến viết về NSND Trần Hiếu.
Gã chăn vịt đoạt mạng ông chủ vì món nợ 300.000 đồng
Chỉ vì số tiền công chăn vịt 300.000 đồng chưa kịp trả mà gã làm thuê đã mang dao tới nhà đoạt mạng ông chủ.
Nỗi đau phía sau vụ tai nạn khiến thai nhi văng khỏi bụng mẹ
Bé Huyền (5 tuổi, con gái chị Ngọc) còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu nỗi đau mất mẹ nhưng vẫn không quên gặng hỏi bà ngoại: “Mẹ đi núi chừng nào mới về, sao lâu về quá ngoại?”.
Đời thường của người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc
Đạp xe chở con gái đi dạo, tặng vợ một bông hoa hay đẩy xe cho cha mẹ là hình ảnh đời thường của ông Tập Cận Bình, người nắm quyền lực tối cao của nền kinh tế thứ hai thế giới.
Việc đưa người nghiện trở lại cai tập trung ở TP.HCM vẫn đang thảo luận, người dân phải đối mặt nỗi lo liên quan con nghiện như trấn lột, trộm cướp, thậm chí giết người, chặt xác.
Đám cưới bi hài ở miền Tây: Chị bỏ trốn, bắt đền em
Bị nhà trai bắt đền vì con gái bỏ trốn sau đám cưới, nhà gái không có tiền đành gán con gái còn lại cho nhà trai. Tuy nhiên sau khi tờ cam kết được hủy bỏ, cô em cũng bỏ trốn.
Những lần rơi lệ của người đàn ông quyền lực nhất hành tinh
Tổng thống Nga Vladimir Putin nổi tiếng bởi sự kiên định và cứng rắn nhưng người ta nhiều lần chứng kiến người đàn ông quyền lực nhất thế giới rơi lệ.
Xe côn tay 8 triệu đồng dành cho 'con nhà nghèo'
Nếu bạn mê chạy xe côn tay mà chưa có điều kiện về kinh tế, đừng lo, hãy tìm đến với chiếc Minsk “khù khờ”.
Sự thật về võ phái 'người cứng như sắt' ở miền Nam
Đặc điểm chung của các võ sĩ Trà Kha trước khi vào trận đều bái lạy 4 hướng bằng những động tác kỳ quái. Khi lâm trận họ lầm lì đánh, lầm lì chịu đòn và thân hình rắn chắc như sắt.
'Nghề' gái bao: Biết ra sao ngày sau?
"Biết ra sao ngày sau" là câu nói của Ngọc khi ngồi ở quán cafe nhìn ra biển Vũng Tàu. Cô chấp nhận bị đánh đập, ghen tuông, đau đớn thể xác để có chút vốn mở tiệm gội đầu.
Xin khai quật tử thi con trai để khám nghiệm lại
Mẹ nạn nhân đã yêu cầu VKSND tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khai quật tử thi, khám nghiệm độc lập để điều tra nguyên nhân cái chết con trai bà.
Mẹ ngất xỉu bên thi thể con bị bạn học đâm dao vào cổ
"Sáng đến trường con vẫn chào mẹ, mà sao giờ lại bỏ đi một mình? Con mất, cha mẹ ở nhà lạnh lẽo lắm!", người mẹ khóc ngất bên thi thể con trai bị bạn học đâm chết.
'Trợ lý cao cấp' của các tín đồ du lịch
Trước đây, nếu đi du lịch thường phải tìm hiểu trước về các dịch vụ, từ đặt vé bay, khách sạn để nghỉ...nhưng bây giờ chỉ cần đặt lịch và lên đường.