Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc đoàn tụ không mong chờ của nạn nhân MH17

Trưa 13/11, ba mẹ con tử nạn trên chuyến bay MH17 cùng người chồng qua đời trước đó về tới Hà Nội trong sự đau đớn của người thân, bạn bè.

Di hài 3 mẹ con người Việt vụ MH17 về nước

Trưa 13/11, chuyến bay chở di hài 3 mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh đáp sân bay Nội Bài. Người thân, bạn bè không kìm được nước mắt sau nhiều tháng chờ đợi.

Ảnh:
12h45, chiếc xe nâng chở quan tài chứa tro cốt của cả gia đình nạn nhân MH17 chầm chậm tiến về phía sảnh ga hàng hóa Nội Bài...
Ảnh:
... trong tiếng khóc nức nở của người thân, bạn bè.
Ảnh:
Sau nhiều tháng mòn mỏi chờ đợi, gia đình bà Phong cũng đón được hài cốt con gái, con rể cùng 2 đứa cháu về nhà.
Ảnh:
Có mặt tại sân bay, nhiều bạn bè, họ hàng của chị Minh không nén nổi cảm xúc.
Ảnh:
Hơn 13h, chiếc áo quan được đưa lên xe về nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội).
Ảnh:

Khoảng 14h, linh cữu của cả gia đình chị Ngọc Minh được đưa vào bên trong để làm thủ tục quàn tại Phùng Hưng.

Hài cốt của 4 người được đặt trang trọng trong 4 hộp kính.

Bà Quản Thị Phong khóc nức nở, tay run run sờ vào di ảnh các con, cháu.
Ảnh:
Cuộc đoàn tụ không mong chờ của gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh. 

'Không còn nước mắt mà khóc con, khóc cháu nữa'

Bà Quản Thị Phong khóc ngất với nỗi đau mất con gái và hai cháu ngoại - nạn nhân của vụ máy bay Malaysia MH 17 bị bắn rơi tại Ukraine ngày 17/7.

Ảnh: Lê Hiếu - Hoàng Anh/Video : Trường Anh

Bạn có thể quan tâm