Cuối tuần đi triển lãm, chèo SUP đón hoàng hôn trên sông Hồng
Để "đổi gió" ngày cuối tuần, bạn có thể thư giãn bằng cách chèo SUP để vận động hay tham gia các triển lãm nghệ thuật.
555 kết quả phù hợp
Để "đổi gió" ngày cuối tuần, bạn có thể thư giãn bằng cách chèo SUP để vận động hay tham gia các triển lãm nghệ thuật.
Nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp dưới 12 độ C khiến nhiều người lao động phải đốt lửa để sưởi ấm.
Lần đầu tiên mở lòng về những áp lực đã trải qua, MC Khánh Vy chia sẻ hành trình biến áp lực đó thành động lực để theo đuổi ước mơ của mình.
Trong chuyến công du gần một tuần ở Vương quốc Anh và Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu nhiều thông điệp ý nghĩa và cam kết mạnh mẽ trong ngoại giao, hợp tác kinh tế.
Sau khi dự lễ đón chính thức tại Điện Invalides, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp và hội đàm với Thủ tướng Pháp.
Ai từng đi qua mùa thu Hà Nội sẽ giữ cho riêng mình những cảm xúc về một không gian đầy xao xuyến. Bài thơ “Gõ cửa mùa thu Hà Nội” của Nguyễn An Bình là một khoảnh khắc như thế.
Trong đó có 21 chốt loại 1 do thành phố quản lý; 9 chốt loại 2 do các quận, huyện quản lý và 9 chốt loại 3 do các xã, phường quản lý từ 7h ngày 4/9.
Một buổi sáng, Bác và anh Nhân gọi anh em chúng tôi tới. Bản Tuyên ngôn lịch sử đã thảo xong, Bác mang đọc để thông qua tập thể.
Chị Nguyệt Minh và Quỹ Hành Trình Xanh đã gửi tặng lương thực, nhu yếu phẩm cho các gia đình sống tại xóm chạy thận Bạch Mai (Hà Nội) nhằm động viên tinh thần họ trong mùa dịch.
Trong số 10 bức ảnh đáng nhớ tuần này của Zing, khoảnh khắc bác sĩ ép lồng ngực, hô hấp nhân tạo cứu F0 hôn mê, suy hô hấp nặng được đánh giá gây cảm xúc nhất.
6 thanh niên mặc quần áo dân quân tự vệ, giả làm lực lượng phòng chống dịch để chặn xe máy, cưỡng đoạt tiền của người đi đường.
Sau 10 ngày áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16, nhịp sống Hà Nội có nhiều thay đổi. Người dân ở yên trong nhà, hàng quán im lìm, những điểm nóng giao thông trở nên thưa thớt.
Vào thời điểm đêm tối, lực lượng canh gác mỏng, nhiều người dân ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm luồn dây thép gai, trèo rào ra khỏi khu vực phong tỏa.
Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” đã gửi tặng hàng nghìn phần cơm mỗi ngày cho người nghèo, lao động khó khăn trong dịch, với phương châm "Không để ai bị bỏ lại".
Nhóm tình nguyện nghệ sĩ Việt có mặt ở Bệnh viện dã chiến số 1 để tiếp tế lương thực. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà phát 400 suất cơm miễn phí.
Với một số người, cái mát lạnh của gió điều hòa trong phòng kín vẫn không thể bằng không khí ngoài trời.
Mặt đường bốc hơi, xe môi trường hoạt động trên phố vắng, công nhân bán xăng liên tục phun nước... là những hình ảnh ghi được trong cái nóng 40 độ C đang hoành hành Hà Nội.
Ở nhiều đám cưới ngày xưa, chú rể đèo cô dâu trên chiếc xe đạp thong dong khắp các con phố của Hà Nội.
Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng hàng trăm bạn trẻ vẫn lên cầu Long Biên (Hà Nội) tán gẫu, tụ tập ăn uống tới nửa đêm.
“Hà Nội ngàn năm kí ức” là cuốn sách pop-up giới thiệu những di sản của thủ đô một cách sống động.