|
| Luis Nani luôn tự hào về cậu cháu trai thân yêu của mình. |
Nani không giấu được sự xúc động khi gia đình anh có thêm một cầu thủ trẻ bước ra ánh sáng. Leonardo Varela, 17 tuổi, vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với Sporting Lisbon hôm 10/4, nơi từng chắp cánh cho chính Nani trước khi anh vươn tầm châu Âu.
Trên mạng xã hội, cựu sao của Manchester United viết ngắn gọn nhưng đầy tự hào: “Thêm một ‘chú sư tử’! Thật tuyệt khi thấy cháu trai tôi ký hợp đồng đầu tiên, lại là với Sporting. Chúc mừng Leonardo”.
Thông tin về Varela còn khá hạn chế. Tiền vệ này cao khoảng 1,68 m và đang ở những bước đầu của hành trình chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc được Sporting trao cơ hội ở tuổi 17 đã là tín hiệu tích cực với một cầu thủ trẻ tại Bồ Đào Nha.
Trong khi đó, Nani vẫn chưa dừng lại. Ở tuổi 39, anh bất ngờ trở lại sân cỏ hồi tháng 1 sau một năm giải nghệ để gia nhập FC Aktobe. Bản hợp đồng một năm không chỉ mang ý nghĩa thi đấu, mà còn gắn với vai trò phát triển bóng đá tại CLB.
“Tôi rất hào hứng với dự án này. Aktobe có điều kiện tốt và tầm nhìn rõ ràng. Chúng tôi có thể cùng nhau nâng tầm đội bóng”, Nani chia sẻ.
Kể từ khi rời Manchester United năm 2015, cầu thủ người Bồ Đào Nha trải qua hành trình đặc biệt khi thi đấu ở nhiều quốc gia, từ châu Âu tới Mỹ và Australia. Sự nghiệp của anh không chỉ đáng nhớ bởi danh hiệu, mà còn bởi xuất phát điểm đầy khắc nghiệt.
Từng lớn lên trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn tại Amadora, Nani hiểu giá trị của mỗi cơ hội. Và giờ đây, khi nhìn cháu trai tiếp bước ở Sporting, niềm tự hào của anh không chỉ nằm ở bóng đá, mà còn ở một hành trình được tiếp nối.
David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.
.
