Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyện gì đang xảy ra trên đỉnh Everest?

Hàng trăm nhà leo núi mắc kẹt tại trạm căn cứ khi một khối băng khổng lồ chắn lối, khiến tuyến đường chinh phục Everest chưa thể mở như thường lệ.

Các thành viên của một đoàn thám hiểm đang đi bộ tại thác băng Khumbu, Nepal, ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm nhà leo núi đang phải chờ đợi tại Everest Base Camp (trạm căn cứ) sau khi một khe nứt lớn cùng các khối băng, trong đó có một tháp băng cao khoảng 30 m, chặn đường lên đỉnh Everest, theo Reuters.

Mùa leo núi thường niên lên đỉnh Everest diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5, thời điểm điều kiện thời tiết thuận lợi nhất để chinh phục "nóc nhà thế giới". Tuy nhiên năm nay, một khối băng nguy hiểm (serac) đã án ngữ tuyến đường phía trên trại nền.

Các sherpa giàu kinh nghiệm, được gọi là "bác sĩ thác băng", đến nay vẫn chưa thể cố định dây, đặt thang hay mở đường an toàn qua khu vực băng Khumbu hiểm trở để lên trại II. Trong khi đó, các nhà leo núi buộc phải chờ đợi dù đang ở giai đoạn thời tiết thuận lợi nhất.

"Các đoàn leo núi đều bị trì hoãn vì tình trạng bế tắc này", ông Garrett Madison, người dẫn đoàn quốc tế trong lần thứ 16 chinh phục Everest, cho biết từ trạm căn cứ. Ông nhận định khối băng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể mất thêm thời gian.

Everest anh 1

Một thành viên của đoàn thám hiểm đứng tại thác băng Khumbu, Nepal, ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

Trên CNN, bà Adriana Brownlee, đồng sáng lập công ty du lịch AGA Adventures, cho biết các đội đang sử dụng công nghệ như hình ảnh 3D và drone (máy bay không người lái) để đánh giá nguy cơ và thời điểm khối băng có thể sụp.

Trong khi đó, Bianca Adler, 18 tuổi, đang hướng tới mục tiêu trở thành người Australia trẻ nhất chinh phục Everest. Cô đến trạm căn cứ ngày 20/4 và dự kiến bắt đầu quá trình thích nghi độ cao, nhưng kế hoạch bị trì hoãn. Trong thời gian chờ đợi, các nhà leo núi tập luyện bằng cách đi bộ ngắn, leo các tháp băng gần đó và luyện kỹ năng vượt khe nứt bằng thang kim loại.

"Tôi tin các 'bác sĩ thác băng' đang cố gắng để đảm bảo mùa leo núi an toàn", Adler nói.

Theo ông Himal Gautam, thuộc Cục Du lịch Nepal, tuyến đường thường được mở vào tuần thứ ba của tháng 4. Nếu khối băng tan chảy hoặc sập xuống, đội sherpa có thể nhanh chóng mở đường và các đoàn vẫn kịp lịch trình chinh phục đỉnh. Trong trường hợp không thể xử lý, nhà chức trách sẽ điều thêm sherpa để đánh giá rủi ro và tìm phương án thay thế. Hiện có 8 "bác sĩ thác băng" túc trực tại trạm căn cứ.

Ông Mingma Sherpa, người từng 11 lần lên đỉnh Everest và đang dẫn một đoàn quốc tế, cho biết việc thích nghi độ cao và vận chuyển thiết bị lên các trại cao hơn đều bị đình trệ.

Everest nằm trên biên giới giữa Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, có thể leo từ cả hai phía, song phần lớn đoàn chọn hướng từ Nepal. Leo núi là nguồn thu quan trọng của Nepal, quốc gia sở hữu 8 trong số 14 đỉnh núi cao nhất thế giới.

Mùa này, chính quyền đã cấp 410 giấy phép leo Everest, mỗi giấy phép trị giá 15.000 USD. Số lượng không bị giới hạn, điều từng gây tranh cãi khi dẫn đến tình trạng ùn tắc tại "vùng tử thần" nơi không khí loãng, tiềm ẩn nguy hiểm.

Trong số các nhà leo núi đang chờ đợi, có 98 người đến từ Trung Quốc (trong đó 24 phụ nữ), đông nhất trong các quốc gia. Dữ liệu cũng cho thấy có 49 người Mỹ và 46 người Ấn Độ.

Ông Lukas Furtenbach, người dẫn đoàn 40 nhà leo núi quốc tế, cho rằng số người leo từ phía Nepal có thể tiếp tục tăng, do phía Tây Tạng năm nay đóng cửa với các đoàn leo chưa rõ lý do khiến nhiều người chuyển sang hướng phía Nam.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Tại sao bất chấp cái chết để chinh phục Everest?

Hiểm nguy luôn rình rập, nhưng Everest vẫn hút người leo mỗi mùa. Với nhiều người, sức hấp dẫn của ngọn núi cao nhất thế giới dường như vẫn lớn hơn nỗi sợ cái chết.

Băng tan phơi bày những thi thể từng bị Everest 'nuốt chửng'

Dấu vết của các nhà leo núi trong quá khứ đang dần lộ ra trên Everest khi lớp băng tuyết dần tan ra, trả lại cho nhân loại những gì nó từng vùi lấp.

Ai di chuyển thi thể trên Everest?

Một số thi thể không còn ở nơi từng được tìm thấy, khiến bí ẩn trên Everest càng thêm khó lý giải.

Đan Châu

Bạn có thể quan tâm