Nước mắt và hận thù thấm đẫm đám tang tư lệnh Iran bị Mỹ ám sát
Iran hứa sẽ trả thù tàn khốc sau cuộc không kích của Mỹ vào Baghdad hôm 3/1 làm thiệt mạng tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran.
109 kết quả phù hợp
Iran hứa sẽ trả thù tàn khốc sau cuộc không kích của Mỹ vào Baghdad hôm 3/1 làm thiệt mạng tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran.
Thiếu tướng Qasem Soleimani, người bị giết trong cuộc không kích của Mỹ ở Iraq ngày 3/1, không chỉ là nhân vật quyền lực thứ 2 của Iran mà còn là người nổi tiếng công kích Trump.
Các nhóm người biểu tình đã xuống đường ở Washington và các thành phố khác của Mỹ hôm 4/1 để lên án cuộc không kích ở Iraq do Tổng thống Donald Trump ra lệnh.
Trang web của Hệ thống Tuyển chọn Quân dịch (SSS) Mỹ tiếp nhận lượng truy cập khổng lồ vì thông tin về luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc lan truyền sau vụ giết tướng Qassem Soleimani.
Quân đội Iran sở hữu nhiều vũ khí hiện đại cùng kho tên lửa đạn đạo đồ sộ. Cuộc chiến với Tehran sẽ rất khốc liệt, có thể khiến Mỹ tổn thất nặng hơn so với hai lần đánh bại Iraq.
Các quan chức tình báo Mỹ cho biết không khó để tìm ra vị trí của Qassem Soleimani bởi tư lệnh Iran thường hoạt động công khai, cho rằng bản thân là không thể đụng đến.
Iran chuẩn bị cho tình huống này từ nhiều thập kỷ nay, lập ra các phương án và mạng lưới trên khắp thế giới để có nhiều lựa chọn nhất có thể khi cần phải trả đũa.
Ám sát nhân vật quyền lực số 2 Iran được xem là hành động "dẫm lên mìn để chữa cơn đau đầu" của ông Trump. Iran chắc chắn sẽ trả đũa với mức độ nguy hiểm cao hơn trước đây.
Tổng thống Trump chiều 3/1 (giờ Mỹ) nói cuộc không kích giết chết tướng Qassem Soleimani, vị tư lệnh quyền lực của Iran, là nhằm “ngăn một cuộc chiến tranh”.
Hamza xuống đường biểu tình ở thủ đô Baghdad của Iraq, mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cậu bé 16 tuổi đã trả giá quá đắt: bị gãy xương sống và liệt chân.
Giới quan sát nhận định mối quan tâm tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này tiếp tục là cách phản ứng của Mỹ trước các khủng hoảng hiện nay trên thế giới.
Mỹ muốn tránh chiến tranh với Iran và việc đưa thêm quân đến đến Vùng Vịnh là để "răn đe và phòng thủ", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm 22/9.
Hàng loạt UAV của Mỹ, từ loại thông thường cho đến tàng hình đã bị Iran bắn hạ trong nỗ lực đối phó Tehran của Washington giữa bối cảnh căng thẳng leo thang.
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia có thể khiến các nước vùng Vịnh phải tìm cách bớt phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Mỹ.
Politico nhận định Tổng thống Donald Trump đang điều hành hoạt động của Nhà Trắng giống như cách ông quản lý Trump Organization.
Ngoại trưởng Iran đã nhắc đến “chiến tranh tổng lực” trong trường hợp bị Mỹ hoặc Saudi Arabia tấn công, và cảnh báo các nước này sẽ phải chiến đấu “đến người lính cuối cùng”.
Dù Saudi Arabia và Iran đã "chiến tranh lạnh" với các cuộc chiến ủy nhiệm ở Trung Đông vài năm qua, vụ không kích nhà máy dầu Saudi có thể dẫn đến một cuộc chiến trực diện.
Chiến dịch tấn công mạng bí mật vào tháng 6 xóa sạch kho dữ liệu vốn được lực lượng vệ binh của Iran dùng để lên kế hoạch tấn công các tàu dầu đi qua eo biển chiến lược.
Tổng thống Rouhani đưa ra lời cảnh cáo giữa lúc căng thẳng Washington - Tehran leo thang. Iran liên tục bắt giữ tàu dầu, trong khi Mỹ kêu gọi đồng minh tham gia tuần tra Hormuz.
Người được ông Trump đề cử làm giám đốc tình báo quốc gia, John Ratcliffe, chủ động rút lui sau khi gặp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, cho rằng ông không phù hợp với vị trí này.