Vợ chiến sĩ bị thương do tai nạn trực thăng đã sinh con trai
Sáng 9/7, vợ Trung úy Đinh Văn Dương (SN 1983), chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công đang nằm tại Viện Bỏng Trung ương sau tai nạn tại Hòa Lạc, đã hạ sinh một bé trai nặng 2,8 kg.
35 kết quả phù hợp
Sáng 9/7, vợ Trung úy Đinh Văn Dương (SN 1983), chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công đang nằm tại Viện Bỏng Trung ương sau tai nạn tại Hòa Lạc, đã hạ sinh một bé trai nặng 2,8 kg.
Lễ cầu siêu cho các nạn nhân hy sinh trong vụ trực thăng rơi vừa diễn ra sáng 9/7 ngay tại hiện trường. Đây là ý nguyện của cả đơn vị và gia đình 18 chiến sĩ.
Trước khi rơi, trực thăng Mi 171 mới cất cánh được ít phút và đang trong quá trình vòng lượn để lấy độ cao. Do chưa đủ cao nên các chiến sĩ không thể bật dù thoát hiểm.
"Các chiến sĩ hy sinh vì máy bay rơi trong khi luyện tập tại Hòa Lạc đủ điều kiện để công nhận liệt sĩ", Phó tổng tham mưu trưởng Võ Văn Tuấn khẳng định.
Không khí trĩu nặng đè nén các khu tập thể, khu dân cư mà những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay Mi 171 số hiệu 01 gặp nạn sinh sống.
Bốn ngày sau vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc, lễ truy điệu các chiến sĩ đã hy sinh dự kiến được tổ chức vào sáng 11/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Sau 1 ngày xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã xác minh được ADN của 13 chiến sĩ tử vong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc sáng 7/7.
Sáng 8/7, thượng tướng Ngô Xuân Lịch - bí thư TƯ đảng, Ủy viên thường trực quân ủy TƯ, chủ nhiệm tổng cục QĐND Việt Nam đã đến thăm hỏi động viên gia đình các chiến sĩ bị thương.
4h sáng nay, 8/7, đã có thêm một chiến sĩ vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc tử vong do bị thương và bị bỏng quá nặng, nâng tổng số người tử vong lên 18 người.
Các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, đa chấn thương. Riêng số người chết đã lên con số 17.
Chiều 7/7, Chủ tịch nước đã đến Viện Bỏng Quốc gia, nơi các y, bác sỹ đang tập trung cứu chữa cho các chiến sĩ bị thương nặng trong vụ rơi máy bay rơi tại Thạch Thất, Hà Nội.
Bình luận về hành động của phi công trong vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN nói: “Phi công là người có trách nhiệm với dân".
Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và các bệnh viện trong quân đội, huy động mọi nguồn lực, tập trung cao nhất cho việc cứu chữa các cán bộ, học viên bị thương.
Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có tổng số 21 người, 16 chiến sĩ đã hy sinh, 5 bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105, Sơn Tây, Hà Nội.
Ngày 28/12/1972 cũng là một ngày mà những phi công chiến đấu VN không thể quên được. Trong cùng một ngày họ đã mất hai phi công ưu tú.