Chủ tịch thành phố viết thư xin cho 2 con nhập ngũ
Năm 1965, khi đang là Chủ tịch Hà Nội, ông Trần Duy Hưng đã viết đơn gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh thủ đô xin cho 2 con trai 26 và 16 tuổi vào bộ đội.
431 kết quả phù hợp
Chủ tịch thành phố viết thư xin cho 2 con nhập ngũ
Năm 1965, khi đang là Chủ tịch Hà Nội, ông Trần Duy Hưng đã viết đơn gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh thủ đô xin cho 2 con trai 26 và 16 tuổi vào bộ đội.
Thời khắc Hà Nội vỡ òa trong ngày giải phóng
Hà Nội ngày giải phóng không chỉ là thời khắc quan trọng trong lịch sử, mà còn có ý nghĩa trọng đại, chấm dứt gần một thế kỷ xâm lược và cai trị của thực dân Pháp.
Những người Việt giàu nhất thế kỷ 20
Ông chủ thương hiệu xà bông Cô Ba, vua đường thủy Bạch Thái Bưởi, ông tổ nghề sơn Nguyễn Sơn Hà... là những doanh nhân Việt giàu có tiêu biểu trong những năm đầu thế kỷ 20.
Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Lê Trọng Tấn xứng đáng “hai lần anh hùng” khi bại tướng dưới tay ông lần lượt là De Castries, Dương Văn Minh.
Hình ảnh ngày Tết Độc lập đầu tiên của Việt Nam
69 năm trước, chỉ với đôi dép cao su con hổ trắng, chiếc quần soóc nâu, chiếc áo sơ mi sờn cổ... từ chiến khu trở về, Bác đã viết nên Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VN.
Tình yêu của nữ sinh Đồng Khánh và chàng cảnh vệ gác kỳ đài
Trong kí ức của đôi vợ chồng người lính già, tình yêu là một bài ca đẹp nảy sinh từ chiến tranh, trưởng thành qua bom đạn, bám rễ vững chắc theo thời gian cho tới hôm nay.
Quyết tử quân miền Nam ở Hà Nội
Người thanh niên Trần Văn Dõi, con trai Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Hương, ghi lại nhật ký hành trình ra với cách mạng miền Bắc.
Chuyện tình kỳ diệu của nữ Biệt động Sài Gòn
Tham gia vào lực lượng Biệt động Sài Gòn (BĐSG) huyền thoại đánh giặc cứu nước, 3 lần bị địch bắt, bà đã trải qua hàng loạt cuộc tra tấn tàn khốc của kẻ thù.
Người hiến tặng 200 cây vàng cho Cách mạng
Tấm Huận chương Kháng chiến hạng Ba có ghi: “Ông và bà Tống Minh Phương đã tận tuỵ với sự nhiệp giải phóng dân tộc trong thời kỳ bí mật, đã cống hiến hết gia tài cho cách mạng”.
Chiếc kèn đồng đầu tiên ở Việt Nam bị 'bỏ tù'
Năm 1965, khi chiếc kèn đầu tiên do một nghệ nhân Việt tự chế tạo vang lên thì lập tức bị chính quyền "giam giữ" do thời đó đồng bị cấm tư nhân thu mua.
Gặp những người Trung Quốc ủng hộ Việt Nam
Có rất nhiều người Trung Quốc đã luôn dành cho Việt Nam một tình yêu nồng ấm, những người hiểu chính nghĩa và yêu hoà bình.
Nhạc sĩ "Nhớ ơn Hồ Chí Minh" đã qua đời vào 3h30 phút sáng 13/5 tại nhà sau thời gian bệnh nặng.
Tàu C235 không số anh hùng thành di tích quốc gia
Tàu 235 nổi tiếng với gương chiến đấu kiên cường và hy sinh oanh liệt của thuyền trưởng anh hùng Phan Vinh cùng các cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế tàu 46 năm trước.
Triển lãm ảnh Điện Biên Phủ tại khu mộ Đại tướng
Sáng 4/5, triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi” đã được tổ chức tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) thu hút rất đông du khách đến thưởng thức.
Các hoạt động Ngày sách Việt Nam tại TP.HCM
Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức từ 19-21/4 trên phạm vi cả nước. Tại TP.HCM, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng diễn ra.
Nhà thơ Giang Nam: 'Anh thấy mình trẻ lại tuổi đôi mươi'
Dường như sự lạc quan đã làm cho ông trẻ hơn hẳn so với cái tuổi sắp 85. Ông có sức khỏe tốt, trí nhớ mẫn tiệp, đi đứng vẫn nhanh nhẹn, chuyện trò hóm hỉnh.
Ngôi làng đãi bất kỳ người lạ nào như ‘thượng khách’
Tục của làng nhiều đời nay vậy. Khách đến đều phải tiếp đón, có gì ăn nấy, nhà nhà phải “nuôi” khách. Khách của nhà ai cũng thành khách của làng.
Tết hòa bình đầu tiên trong ký ức tướng Thước
Ký ức về những cái Tết đáng nhớ của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước được gửi gắm trong chiến tranh. Với ông, Tết là những trận thắng địch khi bị đánh “úp” đêm giao thừa.
Vụ 7 HS chết đuối: Sở giáo dục yêu cầu làm rõ trách nhiệm
Sở GD - ĐT Bình Dương yêu cầu trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tự nhận trách nhiệm trong vụ việc để 7 học sinh chết đuối khi đi dã ngoại ở Cần Giờ.
Tỷ phú trúng số độc đắc... giữ nhà vệ sinh
Trúng một lúc 8 tờ vé số độc đắc, cuộc đời Mười Ngón (Cà Mau) bỗng chốc phất lên như diều gặp gió. Nhưng khi trở nên giàu có, gã ăn chơi trác táng, đốt tiền cho gái gú.