IS hành quyết 116 người Syria để trả thù bị thất trận
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã giết 116 người nghi hợp tác với chính quyền Syria ở al-Qaryatain trước khi để mất thị trấn này vào tay các lực lượng chính phủ.
14 kết quả phù hợp
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã giết 116 người nghi hợp tác với chính quyền Syria ở al-Qaryatain trước khi để mất thị trấn này vào tay các lực lượng chính phủ.
Sau khi Mosul được giải phóng, các tù nhân bị tình nghi từng chiến đấu dưới hàng ngũ IS được tập trung trong cơ sở tồi tàn, nơi họ có thể tử vong hoặc tàn phế.
Đoạn video xuất hiện trên mạng ngày 24/7 với cảnh tượng 18 tù binh trong bộ quần áo màu cam bị bắn từ phía sau đầu ở cự ly gần, trong một cuộc hành quyết tập thể ở Libya.
Chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trói một bé gái vào kính chắn gió của xe quân sự và lao vào trận chiến để biến cô thành lá chắn đạn.
Trong video tuyên truyền hôm 10/8 ở Afghanistan, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đặt thuốc nổ dưới đất và bắt tù nhân quỳ gần đó rồi kích nổ khiến họ thiệt mạng.
Thủ lĩnh nhánh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực Afghanistan - Pakistan đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của máy bay không người lái ở miền Đông Afghanistan.
Nhà chức trách Mỹ hôm 29/6 ra lệnh bắt một thanh niên New Jersey do trợ giúp em trai đến Trung Đông gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Chỉ sau một năm tự tuyên bố lập "vương quốc Hồi giáo", nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết hơn 3.000 người ở Syria, theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) treo xác 2 người đàn ông mà chúng nghi là gián điệp lên cây chữ thập giữa phố tại Raqqa, Syria.
Máy quay trên thi thể của một thủ lĩnh khủng bố tại Kenya cho thấy hình ảnh cuối đời và cuộc chiến khiến y bỏ mạng.
Camera trên mũ của một phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ghi lại cuộc giao tranh giữa nhóm chiến binh và quân đội Iraq, nhưng cũng quay cảnh hắn chết.
Chiến binh IS tự quay cảnh hắn bị bắn chết
Những hình ảnh mà Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát tán cho thấy dường như chúng đã thiêu phi công Moaz al-Kassasbeh trong lồng.
Khi cuộc chiến với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đến hồi gay cấn, sự xuất hiện của một nữ chiến binh người Kurd xinh đẹp, thiện chiến, thu hút sự chú ý của cả thế giới.