Người TP.HCM vẫn chen chân mua vàng dù giá lập đỉnh
Chiều tối 5/3, một số cửa hàng vàng lớn tại TP.HCM ghi nhận cảnh đông đúc. Bên cạnh những người đến bán chốt lời, không ít người dân vẫn có nhu cầu mua trong ngày giá vàng neo cao.
40 kết quả phù hợp
Chiều tối 5/3, một số cửa hàng vàng lớn tại TP.HCM ghi nhận cảnh đông đúc. Bên cạnh những người đến bán chốt lời, không ít người dân vẫn có nhu cầu mua trong ngày giá vàng neo cao.
Với những người yêu thích hải sản, chợ cá ở Busan là một điểm dừng chân hấp dẫn khi tới Hàn Quốc. Du khách sẽ thấy hào hứng hơn khi tới thăm khu chợ này vào ngày đầu năm.
TP.HCM đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến 37 độ C. Các cửa hàng nước giải khát, nước đắng giải nhiệt trở nên tấp nập hơn bình thường.
Hoa đào bị héo do trời nắng ở Hà Nội khiến tiểu thương chặt, vứt bỏ thành đống, nhiều người nhặt mang về.
Sát ngày 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở (Hà Nội) tấp nập tiểu thương và người dân từ khắp nơi đổ về mua cá chép.
Không có nhiều thời gian rảnh, do tính chất công việc, nhiều bạn trẻ quyết định đi du lịch trong dịp lễ dù lường trước cảnh đông đúc, kẹt xe.
Những con hẻm trên đường Lê Thánh Tôn và Thái Văn Lung (quận 1) chưa trở lại đông vui, nhộn nhịp như trước đây vì các quán bar vẫn chưa được mở cửa.
Trái ngược hình ảnh đường phố vắng vẻ, không một bóng người suốt 4 tháng trước, TP.HCM trong ngày cuối tuần đầu tháng 10 đông đúc, nhộn nhịp trở lại.
Do nguồn cung giảm, không đáp ứng đủ nhu cầu nên giá cá chép vàng phục vụ cúng lễ ông Công, ông Táo tăng mạnh so với mọi năm.
Trong khi dịch bệnh tiếp tục tái bùng phát trên khắp thế giới, người dân Vũ Hán đã sớm nối lại hoạt động kinh doanh và cuộc sống nhộn nhịp sau gần 1 năm bùng phát dịch Covid-19.
Một ngày trước 20/10, chợ hoa Quảng An (Hà Nội) đông đúc hơn. Nơi đây không chỉ xuất hiện tiểu thương mua hoa sỉ, buôn mà lượng người mua hoa lẻ cũng tăng đáng kể.
Các khu chợ trở thành tâm điểm nơi virus corona bùng phát tại nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong bối cảnh các chính phủ không sẵn sàng và mạnh tay đóng cửa.
Với khu phố trầm mặc, biển cả bao la, dòng sông thơ mộng... Hội An (Quảng Nam), thành phố số một thế giới, là điểm đến hấp dẫn, mê hoặc rất nhiều du khách trong nước lẫn quốc tế.
Tập thể dục, uống cà phê và những hoạt động quen thuộc vào buổi sáng của người Việt là nguồn cảm hứng không ngừng của những tác giả tham gia cuộc thi ảnh "Picture-Perfect".
Đâu phải chỉ lên rừng xuống biển mới gọi là nghỉ hè đúng nghĩa. Một sớm ghé thăm chợ phiên làng nón Chuông cũng đủ giúp bạn thấy mùa hè rực rỡ theo cách thật thanh bình.
Sáng 25/2, "phố cá lóc nướng" đường Tân Kỳ Tân Quý (Tân Phú, TP.HCM) tấp nập người mua về kịp cho mâm cúng Thần Tài. Nhiều quán ở đây cho biết đã chuẩn bị hàng nghìn con cá nướng.
Theo tục cổ truyền của người Việt, hàng năm, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình thường chuẩn bị làm lễ cúng tiễn vua Bếp về trời báo cáo mọi việc tốt, xấu của nhân gian.
Những ngày này, chợ đầu mối Yên Sở rực rỡ với hai màu vàng, đỏ chuẩn bị cho ngày Tết ông Công, ông Táo. Năm nay do thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến giá, chất lượng cá.
Du khách phương xa đến Đà Nẵng chẳng mấy người đi chợ cá, chỉ có vài nhiếp ảnh dựng chân máy từ sớm để bắt khoảng khắc bình minh lên từ sau lưng tượng Phật Bà.
Sáng 2/5, tại chợ cá bãi Gò nằm bên cạnh cảng Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tấp nập kẻ bán người mua sau một thời gian trầm lắng do thông tin cá nhiễm độc.