Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Căn nhà miền Tây dài cả trăm mét, 'đi mỏi chân chưa thấy điểm cuối'

Ngôi nhà của bố mẹ chị Kim Yến khiến nhiều người tò mò vì độ dài hơn 100 m.

Ngôi nhà miền Tây dài cả trăm mét gây sốt Clip ngôi nhà miền Tây khiến nhiều người ngỡ ngàng vì đi mãi không hết nhà.

Mới đây, clip ghi lại cảnh đi dọc một ngôi nhà ở miền Tây bất ngờ gây sốt mạng xã hội vì người quay đi mãi vẫn chưa thấy điểm cuối.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Kim Yến (sống tại An Giang) cho biết đây là căn nhà của bố mẹ chị ở quê. Nhà có chiều ngang khoảng 4 m nhưng chiều dài hơn 100 m.

"Ở quen từ bé tới lớn nên tôi thấy bình thường, không mỏi chân hay bất tiện gì", chị nói.

Theo chị Yến, kiểu nhà dài như vậy khá phổ biến ở khu vực chị sinh sống. Chị ước tính khoảng 20% hộ dân quanh vùng đều xây nhà theo dạng kéo dài vì quỹ đất rộng.

Căn nhà của bố mẹ chị Yến được chia thành nhiều phòng lớn nối tiếp nhau. Việc di chuyển giữa các không gian khá thuận tiện do thiết kế thông nhau từ đầu đến cuối.

"Từ phòng này qua phòng khác dễ lắm, ở lâu là quen thôi", chị Yến nói. Chị cũng cho biết người dân ở đây ít xây nhà nhiều tầng vì đã quen với phong cách sinh hoạt trải dài theo mặt đất.

Đôi lúc độ dài của căn nhà cũng tạo ra vài tình huống dở khóc dở cười. Theo chị Yến, khách đứng trước cửa gọi mà mình đang ở cuối nhà thì khó nghe thấy. Tuy vậy, mọi sinh hoạt vẫn tiện nghi vì mỗi phòng đều có chỗ rửa tay, nhà vệ sinh riêng. Với gia đình chị, việc đi thẳng một mạch trong nhà còn thoải mái hơn leo cầu thang.

Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút 6,5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều dân mạng hài hước để lại bình luận: "Đi một hồi qua tỉnh khác luôn", "Ngang 4 m mà dài 2 km", "Trong nhà chắc phải gọi nhau bằng điện thoại", "Khéo bị lạc trong chính ngôi nhà của chính mình".

'Lẩu băng chuyền' 50 người ăn trong đám giỗ miền Tây viral khắp MXH

Ý tưởng xuất phát từ chiếc hồ cá do cha của Ngọc Yến tự làm trong sân nhà, sau đó được cải tiến thành "lẩu băng chuyền" đồ ăn để đãi bà con, hàng xóm trong đám giỗ.

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

An Chi

Clip: NVCC

Bạn có thể quan tâm