Bên trong di tích hầm tránh bom tại khách sạn sang bậc nhất Hà Nội
Căn hầm tránh bom từng là nơi trú ẩn của nhiều người nổi tiếng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nay trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút những người yêu thích lịch sử.
17 kết quả phù hợp
Căn hầm tránh bom từng là nơi trú ẩn của nhiều người nổi tiếng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nay trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút những người yêu thích lịch sử.
Lực lượng chức năng đã di dời quả bom M-118 nặng khoảng 1.362 kg, chiều dài 2,3 m, bên trong chứa hơn 817 kg thuốc nổ và được xác định mức độ nguy hiểm cao.
Phải đến khi cuốn sách "Người thầy" ra đời, người đọc mới có cái nhìn toàn diện, đầy đủ về những chiến công của một con người đặc biệt trong lịch sử nước Việt.
Phần đầu chương "Theo bà nội về quê ăn Tết" của Nguyễn Thị Minh Thái, in trong "Sách Tết Quý Mão 2023" do Hồ Anh Thái chủ biên, NXB Văn học và Đông A liên kết phát hành.
Nghề văn là nghề chuyên nghiệp về sự ngẫm nghĩ. Nhà văn có trách nhiệm và có ham thú đúc kết nhân tình thế thái đặng tìm ra cho bản thân mình và bạn đọc của mình những giá trị.
Ấy là nhìn mặt ngoài phố cổ buôn bán sầm uất thế thôi chứ đi sâu vào bên trong nhìn thấy điều kiện sống, cảnh quan, môi trường vệ sinh của các hộ thì thật là… kinh hoàng.
Những câu chuyện xung quanh sự kiện B-52 ném bom Hà Nội không chỉ gợi nhớ về một thời bi thương lẫn tự hào của Hà Nội, mà còn là bài học về tình yêu, sự gắn bó trong gia đình.
Ngày 18/6/1965, trước những thất bại của Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam, Mỹ bắt đầu đưa B-52 từ sân bay Guam ném bom Bến Cát.
Sầm Sơn vào mùa hè nắng chói chang vẫn ít khi đỏ ngầu hoặc nâu nhạt như ở Đồ Sơn. Vào những ngày đẹp nhất, nó có màu xanh của ngọc lục bảo, trong vắt.
Chắt chiu từ một đời cống hiến hết mình cho Tổ quốc, ông Mười Hương đúc rút kinh nghiệm trao truyền cho đời sau. Với ông làm tình báo phải có đầu lạnh, tim nóng và bàn tay sạch.
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ kể chị mua đủ loại sách, có những cuốn càng đọc càng cảm giác cuống quýt và tiếc nuối khi lật đến trang cuối cùng.
Phạm Cao Củng tự xuất bản sách với mộng định danh trong làng văn làng báo, nhưng sách bán vừa ế vừa lỗ; Tô Hoài làm chân chạy giấy phép xuất bản cũng thất bại ngay từ khi bắt đầu.
Giáo sư Ngô Như Bình cho biết vì sống trong thời chiến nên nhiều bạn bè của ông đã lên đường nhập ngũ, việc học hành gián đoạn.
Giáo sư Ngô Như Bình cho biết hàng ngày, ông rời khỏi nhà vào lúc 7h20 để đón xe đến trường. Thời gian trên xe, ông tranh thủ học thêm tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Đức.
Trong cuộc chiến tại Việt Nam, quân đội Mỹ thực hiện tổng cộng 126.615 phi vụ ném bom B-52, trong đó thiệt hại 31 chiếc.
Người Hà Nội có cái thú chụp ảnh ngày xuân. Cái thú này gắn với nền tảng gia đình tam, tứ đại đồng đường sống gần nhau quanh khoanh đất phố cổ.
Khát khao được một lần về chốn gốc phần cứ lớn lên mãi không thôi khiến bà Xuân đánh bạo hỏi vay bà hàng xóm tốt bụng 30 triệu đồng cho chuyến đi tìm người thân ở Ma-rốc.