Newcastle đẩy Man City khỏi nhóm dự Champions League
Rạng sáng 8/4, trên sân King Power, Newcastle vùi dập Leicester với tỷ số 3-0 ở vòng 31 Premier League.
9 kết quả phù hợp
Rạng sáng 8/4, trên sân King Power, Newcastle vùi dập Leicester với tỷ số 3-0 ở vòng 31 Premier League.
Sự ra đi của những biểu tượng như Ronaldo và Messi cùng sự vùng dậy của vùng trũng bóng đá Saudi Arabia tạo ra ít nhiều liên tưởng về một thế giới bóng đá ngày một khác đi.
Chức vô địch Premier League của Leicester xứng đáng được xem như câu chuyện cổ tích thời hiện đại bởi chỉ mới cách đây 8 tháng, chẳng ai có thể nghĩ ra kịch bản khó tin này.
Theo bình luận viên Quang Huy, Leicester City đã tạo nên câu chuyện cổ tích và sự lãng mạn trong bóng đá. Họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
Thật trớ trêu, ngay tại thánh địa của đội vô địch nhiều nhất lại trở thành nơi chào đón nhà tân vô địch. Biết làm sao được khi MU tự thoái lui trước khi con sóng Leicester ập đến.
Trong khi ăn mừng bàn thắng bằng vàng của Leonardo Ulloa ở trận thắng Norwich, fan của Leicester đã làm nảy sinh địa chấn.
Leicester tiếp tục ngoan cố ngồi trên đỉnh Premier League. Nếu họ kết thúc mùa giải với ngôi vô địch, làm thế nào điều đó xảy ra sẽ là câu hỏi ám ảnh nhất với tất cả mọi người.
Đây là mùa giải khó lường nhất lịch sử Premier League, chắc chắn rồi. Tuy nhiên, hãy khoan ca tụng về sự hấp dẫn hay tính cạnh tranh mà hãy nói về sự yếu kém và chất lượng tệ hại.
Khi một đội bóng liên tục từ chối vận hội của mình, chỉ có thể nói rằng họ quá tầm thường và luôn ảo tưởng. Chúng ta đang nói về Arsenal, những kẻ không bao giờ trở thành tốt nhất.