Uy nghi màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử
Cuộc diễu binh trên biển 2/9 quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ. Tất cả tạo nên một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc.
5.003 kết quả phù hợp
Cuộc diễu binh trên biển 2/9 quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ. Tất cả tạo nên một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc.
Sáng 2/9, các khối diễu binh, khí tài tỏa đi nhiều hướng ở thủ đô Hà Nội trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
Sau khi diễu qua Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, các khối diễu binh, khí tài tỏa đi nhiều hướng ở thủ đô Hà Nội trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
Phường Ba Đình bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người già, trẻ nhỏ và người dân theo dõi lễ diễu binh 2/9 tại Hà Nội.
Đến Hà Nội cổ vũ con trai Nguyễn Hữu Cường tham gia nhiệm vụ diễu binh, ông Tường, bà The bất ngờ khi có nhiều người nhận ra, thậm chí nhận là "con dâu".
Sự xuất hiện của những mẫu xe dẫn đường, xe bọc thép, xe đặc chủng cải tạo từ loạt thương hiệu ôtô và môtô quen thuộc thu hút sự chú ý của nhiều người.
Đã rất nhiều lần tới công tác ở Hà Nội nhưng các nghệ sĩ miền Nam như Huỳnh Lập, Nguyên Khang và Minh Luân đều thừa nhận chuyến đi lần này là đặc biệt, đáng nhớ nhất.
Dù trời mưa, chị Lê Chanh thức cả đêm, hồi hộp chờ ở điểm đổ quân để gặp lại chiến sĩ Phạm Thị Thảo - người từng là đồng nghiệp với chị 10 năm trước. Cả hai ôm chầm lấy nhau phút hội ngộ.
Trong tiếng động cơ gầm vang, các đoàn xe bánh xích và bánh lốp đồng loạt diễu qua Quảng trường Ba Đình sáng 30/8, phô diễn uy lực của các khí tài quân đội.
Tiếng động cơ vang dội, chùm bẫy nhiệt lóe sáng trên nền trời Ba Đình. Người dân Hà Nội đồng loạt hướng mắt dõi theo, hò reo phấn khích trước màn trình diễn hiếm có.
Sáng 30/8, 10 trực thăng của Không quân Việt Nam kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay nhiều vòng hợp luyện trên bầu trời Quảng trường Ba Đình và Thủ đô Hà Nội.
Gia đình của các chiến sĩ bày tỏ sự xúc động, xen lẫn niềm vui và tự hào trong lúc chờ gặp con mình.
Từ điểm tập kết, từng khối diễu binh nối nhau qua các tuyến phố của Hà Nội, hướng về Quảng trường Ba Đình, để lại những khoảnh khắc giao lưu gần gũi với người dân.
Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài.
Trước lễ tổng duyệt diễu binh, nhiều người thức trắng bên màn hình, phát trực tiếp xuyên đêm để vừa chống buồn ngủ, vừa cập nhật tình hình cho những ai không thể đến xem.
Hàng nghìn người sẵn sàng đội mưa, đổ về các tuyến đường tìm vị trí đẹp, sẵn sàng chờ đến buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.
Xem lại sách giáo khoa qua các thời kỳ, nhiều người đi từ ngỡ ngàng đến bồi hồi, xúc động khi ký ức một thời ùa về.
Trưa 29/8, đoàn quân nhân Trung Quốc tới sân bay Nội Bài, chuẩn bị tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Sáng 29/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9.
Mưa không ngăn nổi khí thế, lễ sơ duyệt A80 trên Quảng trường Ba Đình, các tuyến phố trung tâm Hà Nội tối 27/8 trở thành bản hùng ca xúc động, choáng ngợp và đầy tự hào.