Bất ngờ về Sơn Tùng
Sơn Tùng gây chú ý khi đảm nhận vai Minh trong "Bước chân vào đời", với màn thể hiện cảm xúc trong những tập gần đây. Dù vậy, anh vẫn bộc lộ một số hạn chế do thiếu kinh nghiệm.
34 kết quả phù hợp
Sơn Tùng gây chú ý khi đảm nhận vai Minh trong "Bước chân vào đời", với màn thể hiện cảm xúc trong những tập gần đây. Dù vậy, anh vẫn bộc lộ một số hạn chế do thiếu kinh nghiệm.
Diễn xuất của Quỳnh Kool trong "Bước chân vào đời" gây tranh luận. Tạo hình của cô được nhận xét chưa phù hợp, cách thể hiện cảm xúc ở vài phân đoạn còn thiếu tự nhiên.
Đánh dấu 5 năm hình thành, phát triển, Nha khoa Teennie Clinic lựa chọn nhìn lại hành trình đã qua bằng cam kết bền vững cho cộng đồng, trong đó dự án “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em”.
“Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách” - mưa không có then chốt mà có thể lưu chân khách. Xuyên suốt tác phẩm, mưa hiện diện khắp nơi, từ miền biển vắng đến cao nguyên mộng mơ Đà Lạt.
Ngày xưa quả trứng vẫn vốn là một thức thực phẩm quý trong mâm cơm các gia đình cả nông thôn lẫn thành thị. Nhưng ở nông thôn, trứng trước hết không phải là để ăn.
Sự ra đi đột ngột của hai vợ chồng anh V.A. để lại nỗi mất mát lớn cho 3 con nhỏ. Con trai đầu học lớp 6 và đứa nhỏ nhất chỉ mới học lớp 1.
Tết là thời gian hiếm hoi để mọi người đoàn tụ bên gia đình, riêng Thạch Hạnh (sinh năm 2002) chọn ở lại TP.HCM làm việc để kiếm thêm thu nhập.
Số phận của Sharbat Gula phần nào nói lên sự éo le của hàng triệu người tị nạn Afghanistan đã phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh loạn lạc.
Ba công chúa nhà Sylvester Stallone và Jennifer Flavins đều có chiều cao và nhan sắc nổi bật.
Đọc những bài viết về Phan Vũ trên báo chí, thấy mọi người kể chuyện về ông nhiều hơn là nói về thơ ông.
Thuốc tránh thai hàng ngày chính là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người.
Những hình ảnh mới nhất về bộ phim "First They Killed My Father" nói về chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ tại Campuchia do Angelina Jolie làm đạo diễn vừa được tiết lộ.
Cậu bé ung thư mơ làm CSGT, mẹ nhường con sự sống, chị 14 tuổi cấy lúa nuôi hai em ăn học... là những câu chuyện về tình người cảm động năm 2016.
Mẹ bỏ đi nhiều năm, bố vừa mất vì nghiện rượu khiến ba chị em Hà Thị Phấn (14 tuổi) không nơi nượng tựa. Các em phải tự cấy lúa, ai thuê gì làm nấy để nuôi nhau ăn học.
Bà chủ của trung tâm nhạc hải ngoại chia sẻ bà và Thanh Bạch có tình yêu lớn với nghệ thuật. Con đường nghệ thuật lại thênh thang, ngút ngàn nên họ sẽ tổ chức đám cưới nhiều lần.
Những giọt nước mắt, nụ cười, nét mặt lo lắng của mẹ cha hay cái ôm thật chặt của cha mẹ... là những khoảnh khắc ấn tượng trong mùa thi năm 2016.
Em P.T.T (SN 2003, lớp 7E trường THCS Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 3 tuổi.
Đó là hai em Vi Thị Giang (13 tuổi) và Vi Thị Bân (11 tuổi) đều học Trường THCS Hiền Kiệt, huyện vùng cao Quan Sơn, Thanh Hóa.
Jang Jong Hwa trở thành đề tài truyền miệng ở CHDCND Triều Tiên khi nhận nuôi và chăm sóc các trẻ em mồ côi. Mọi người gọi cô là “bà mẹ trẻ con” vì cô chỉ mới 20 tuổi.
Hai chị em song sinh mang tên Líu và Lo, như nỗi ước mong của ba mẹ, rằng các con sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không như tên gọi, người chị phải chấp nhận nhường em đi học.