Cuộc sống của trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề
Bị xích chân cho khỏi chạy lung tung, tự nằm tu sữa dù hai tháng tuổi, có em vừa sinh ra đã mang mầm bệnh ác tính trong người, thậm chí chỉ ngồi cười sằng sặc rồi lại khóc ròng.
256 kết quả phù hợp
Bị xích chân cho khỏi chạy lung tung, tự nằm tu sữa dù hai tháng tuổi, có em vừa sinh ra đã mang mầm bệnh ác tính trong người, thậm chí chỉ ngồi cười sằng sặc rồi lại khóc ròng.
Người dân xóm Ưng (Phú Vinh, Tân Lạc, Hòa Bình) rộ lên tin đồn về cậu bé mồ côi Đinh Chiến Thắng chính là con "ma rừng", là nguyên nhân của biết bao tai họa, bất hạnh cho bản làng.
14 bộ phim đến từ Hollywood, Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc cùng “Scandal - Hào quang trở lại” đem tới cho khán giả tháng 8 đầy sôi động trước khi mùa hè khép lại.
Vì bố không quan tâm nên một bé trai tỏ ra giận giữ. Em chạy theo bố rồi giả vờ ngã và khóc.
Lúc đi hái măng ở vườn, bà Tuyết nghe tiếng khóc của trẻ con liền lần theo rồi phát hiện cháu gái bị bỏ rơi bên bụi tre, da tím tái, bị kiến cắn và dòi bâu khắp người.
Ít người biết rằng cậu bé từng gây sốt trên mạng với bản cover "Mưa thủy tinh" bị bố mẹ bỏ rơi khi mới chào đời, hàng ngày em phải bán lạc rang để phụ giúp bà ngoại.
Cô bé 5 tuổi, cặp mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan, cột tóc đuôi gà bước đi lẫm chẫm trên hành lang dãy nhà C, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội ngày 12/6 làm nhiều người chú ý.
Người tới xin sữa chỉ cần thành tâm nói rõ tên tuổi, địa chỉ bố mẹ và cháu bé, sau đó làm lễ xin nước ở “giếng sữa” về cho sản phụ uống hoặc nấu cháo ăn thì sữa sẽ về.
Không có người mẹ nào hoàn hảo, nhưng sẽ luôn có những người mẹ yêu thương con mình một cách hoàn hảo nhất - thông điệp chung những clip dưới đây muốn nhắn gửi.
Giao lưu cùng thí sinh trong chương trình truyền hình thực tế, MC Quyền Linh không khỏi xúc động trước những việc làm, tấm lòng của các thành viên.
Dù hành động bỏ rơi con là không đúng, nhưng phần lớn bạn đọc không trách người mẹ em bé 3 tháng tuổi tại Bình Thuận.
Sau mỗi chuyến đi, bà Nhiệm lại trở về nhà với những sinh linh bé nhỏ không may bị vứt bỏ trên tay. Mỗi lần như vậy, bà lại thầm ước có một ngày được quay về… tay không.
Gần như toàn bộ đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) "nín thở" chờ đợi ca phẫu thuật của vị giáo sư đến từ nước Pháp cho em bé bị bỏ rơi.
Mặc dù em không muốn, nhưng sự thật lại hiển nhiên đến thế. Có đắng bờ môi và hoen ướt mi không, khi em vụng về hỏi: “Anh đánh rơi nỗi nhớ em đâu mất rồi?”
Thấy T. dễ thương, 2 anh em Hoàng và Hồng đã dụ dỗ cô bé bỏ nhà ra đi rồi thay nhau giở trò đồi bại.
Số lò trẻ em không cha, mẹ ở Trung Quốc gia tăng mạnh trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới đang nỗ lực bảo vệ trẻ bị bỏ rơi.
Cặp đôi này đã yêu nhau hơn 1 năm, trong khi Thỏ Yanny học tập ở Hà Nội còn Phúc Bồ làm việc tại Sài Gòn.
Tối 9/2, hành khách chen chúc nhau chờ đợi làm thủ tục cất cánh tại sân bay Vinh (TP.Vinh, Nghệ An).
Năm học 2013-2014 này tỉnh An Giang đã có 4.927 học sinh bậc THCS và THPT bỏ học. Đó là chưa tính con số học sinh theo gia đình chuyển đi địa phương khác, bởi trong số này trường hợp bỏ học cũng...
Bé sơ sinh sống dậy sau 10 phút trong nhà xác, bé gái nổi lên trong xe hơi chìm dưới nước là những trường hợp sống sót kỳ lạ trong năm 2013.