Cựu chiến binh cắm 4 quạt điện, phát nước cho người xem hợp luyện A80
Không khí tổng duyệt A80 chiều 24/8 thu hút đông đảo người dân bất chấp mưa gió. Nhiều người chia sẻ bánh kẹo, nước uống, quạt điện miễn phí để hỗ trợ chiến sĩ và cộng đồng.
18 kết quả phù hợp
Không khí tổng duyệt A80 chiều 24/8 thu hút đông đảo người dân bất chấp mưa gió. Nhiều người chia sẻ bánh kẹo, nước uống, quạt điện miễn phí để hỗ trợ chiến sĩ và cộng đồng.
"Nexus" - cuốn sách gây chú ý thời gian qua - không chỉ bị làm lậu ấn bản tiếng Việt, mà còn xuất hiện nhiều bản dịch lậu do AI thực hiện chia sẻ trái pháp trên các hội nhóm.
Suzuki cho thấy sức bật của thương hiệu ôtô Nhật trên đường đua dài hạn, với doanh số tăng nhanh trong tháng 10.
Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young đã có mặt tại Việt Nam để tham gia một số lịch trình riêng. Cô tỏ ra thích thú khi thưởng thức món phở và uống thử trà đá miễn phí bên lề đường.
Nhiều người vẫn nghĩ, Sài Gòn là thành phố đầy sự hào nhoáng, tất bật và ồn ào. Nhưng nếu biết vẻ đẹp và vị ngon nguyên bản của một Sài Gòn phồn hoa, bạn sẽ không khỏi bất ngờ.
Nhiều điều tử tế vẫn luôn hiện hữu quanh ta, đặc biệt với cộng đồng tài xế công nghệ, những người chọn đường phố làm nơi mưu sinh.
Nhiều nghệ sĩ đã tìm đến ngôi chùa đặc biệt ở TP HCM để biểu diễn các tiết mục nghệ thuật nhân ngày rằm tháng bảy, sáng 17/8.
Hẻm 96 đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TP HCM từ lâu xuất hiện rất nhiều dịch vụ miễn phí như đi xe ôm, bơm vá xe, uống trà đá, thậm chí có cả áo quan cho người chết.
"Làm từ thiện cũng phải tuân thủ pháp luật. Nếu hôm nay một bình nước, ngày mai một téc nước thì xử lý sao?", ông Nguyễn Hoàng Linh nói về việc tịch thu thùng trà miễn phí.
Chuyện công an Hà Nội tịch thu thùng trà đá miễn phí đặt trên vỉa hè, về lý không sai nhưng về tình, nhiều bạn đọc nói thấy buồn buồn...
Một thùng trà đá miễn phí cho người đi đường, trong đó chủ yếu là người nghèo, người lao động trên vỉa hè đường Giải Phóng, Hà Nội vừa bị công an phường Thịnh Liệt tịch thu.
Ở TP HCM, một cốc nước mía giá 2.500 đồng, suất cơm 15.000 đồng, hoa quả chỉ vài nghìn/kg. Thế nhưng, ở Hà Nội, các mặt hàng cùng phân khúc đắt gấp 2, thậm chí 5 lần.
Sau khi nhận được 5 triệu yen, chị Hồng sẽ mua gạo phát cho những người cùng cảnh ngộ. Số tiền còn lại chị sẽ sửa nhà và lo cho con ăn học.
Những ngày gần đây, thời tiết miền Trung nắng nóng gay gắt. Trên quốc lộ 1A ngay phía lề đường đã xuất hiện nhiều điểm trà đá miễn phí, tiếp sức cho người đi đường.
Thời kinh tế thị trường, hầu như mọi thứ đều phải mua bằng tiền, chẳng ai làm dịch vụ mà không lấy tiền công.
Bát phở kèm một chai Coca - Cola giá trên 115.000 đồng; Tô mì Ý bò băm giá 160.000 đồng...; đó là những mặt hàng móc hầu bao thượng đế thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.
Sau 35 tập phim, cuối cùng, nhờ tình yêu và quyết tâm của Hải Minh (Lương Mạnh Hải), Đông Dương (Minh Hằng) đã dũng cảm tiết lộ với người yêu bí mật giấu kín suốt hơn 20 năm.
Nắng nóng gay gắt lên tới 35-37 độ C trong 2 ngày cuối tuần khiến các mặt hàng giải khát bình dân như nước mía, nước sâm, nước dừa... ở TP.HCM rất đắt khách.