Phim 16+ có Cát Phượng thu hơn 7 tỷ đồng
Bộ phim của đạo diễn Ngụy Minh Khang mang về 7,4 tỷ đồng. Tác phẩm sẽ khép lại hành trình chiếu rạp sau khoảng 3 tuần ra mắt.
123 kết quả phù hợp
Bộ phim của đạo diễn Ngụy Minh Khang mang về 7,4 tỷ đồng. Tác phẩm sẽ khép lại hành trình chiếu rạp sau khoảng 3 tuần ra mắt.
Từ nhịp đô thị sôi động đến miền sông nước chậm rãi, Việt Nam mang đến cho du khách hai trải nghiệm đối lập trong cùng một chuyến đi.
"Khi phim có doanh thu thấp, thật sự, tôi thấy rất có lỗi với anh Lý Hùng. Đây là dự án quan trọng của cả hai anh em. Nhưng tôi đã làm anh thất vọng", Ngụy Minh Khang nói.
Sau "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu", Cát Phượng lại có thêm một vai diễn mờ nhạt, gây tiếc nuối trong tác phẩm điện ảnh "Phòng trọ ma bầu" vừa ra mắt.
Sau khi đưa con trai nhỏ ra khỏi căn nhà cháy, người mẹ cố quay lại để cứu con trai lớn nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng lên khiến cả hai mẹ con bị kẹt lại, tử vong.
“Combo COMI Du ký”, điểm sáng trong chiến dịch “Liên kết Việt phiêu lưu ký” của Colusa - Miliket, là sự kết hợp giữa hương vị ẩm thực toàn cầu và tinh thần khám phá cho giới trẻ.
Theo Condé Nast Traveller, TP.HCM là điểm đến tuyệt vời nhất để ghé thăm trong năm 2025 tới bởi đây là thời điểm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước cùng sự xuất hiện của tuyến Metro mới.
"Đi theo tiếng gọi con tim", Stephen Vũ chọn TP.HCM là điểm dừng chân. Tại đây, anh khám phá nhiều ngóc ngách, ngõ hẻm, trải nghiệm ẩm thực đậm chất địa phương.
Nhiều đạo diễn bán nhà, đổ nợ vì doanh thu phim thấp khi ra rạp. Động lực nào khiến các nhà làm phim vẫn bước vào cuộc chơi đầy khốc liệt của điện ảnh?
"3 tháng trước, tôi là đạo diễn điện ảnh kiêm diễn viên chính, ra mắt họp báo, mặc vest. Nhưng cũng chỉ 3 tháng, tôi ra lề đường bán hủ tiếu", anh Khang chia sẻ.
Thị trường điện ảnh là mảnh đất khắc nghiệt, với tốc độ đào thải lớn. Không ít đạo diễn Việt phải bán nhà, lâm vào cảnh nợ nần khi làm phim.
Cuốn "Bố cho con cái gì?" ghi lại hành trình 12 năm của tác giả Hoàng Huy, từ lúc bắt đầu sang Anh du học tới lúc trở về nước, sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
Với tiểu thuyết "Bể trăng côi" (NXB Trẻ), Huỳnh Trọng Khang mang đến một góc nhìn cùng những suy tư đầy thấm thía về thân phận con người trong những biến cố của cuộc đời.
Thương bà nội chưa một lần được mặc áo cô dâu, chụp ảnh cưới, nam thanh niên quyết định thực hiện bộ ảnh đặc biệt.
“Khi tôi về nhà trọ thì thi thể con trai đã lạnh ngắt. Lúc đó, tôi nghĩ con tôi tự tử. Nhưng khi xem lại, tôi thấy trên lưng T. có vết thương nghi do bị đâm”, bà N. kể.
Người mẹ về đến nhà trọ ở quận 8 thì phát hiện con trai tử vong bất thường.
Mai Văn Sáng (35 tuổi, ở Tiền Giang) khai nhận chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc mang trả tô hủ tiếu, đã cầm hung khí chém nạn nhân tử vong.
Trong lúc bưng hủ tiếu bán cho khách, người phụ nữ ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) bị hàng xóm cầm búa đánh tử vong.
Con trai lãnh án vì giết tình địch, con dâu bỏ đi để lại 2 cháu nội, vợ chồng bà V. năm nay đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn phải đi làm thuê, làm mướn nuôi cháu, thăm con.
“Chuyện ma gần nhà” tạo nỗi sợ cho người xem khi giới thiệu nhiều thế lực ám ảnh và ghê rợn.