Thanh niên kêu oan trong vụ TNGT chết người bị tòa bác đơn
HĐXX phúc thẩm cho rằng, La Phúc Thành (ở Hậu Giang) lái xe gây tai nạn chết người nên không chấp nhận kháng cáo kêu oan của thanh niên này.
75 kết quả phù hợp
HĐXX phúc thẩm cho rằng, La Phúc Thành (ở Hậu Giang) lái xe gây tai nạn chết người nên không chấp nhận kháng cáo kêu oan của thanh niên này.
Cung cấp cho đối tác một con số bất kỳ và nếu trùng với kết quả xổ số hôm ấy, họ sẽ yêu cầu người trúng thưởng phải trả một phần tiền trúng thưởng.
Nhiều người kể, có thấy Trung chở Thành khi xảy ra tai nạn chết người, nhưng cơ quan tố tụng đã bác hết các lời khai của họ để buộc tội Thành là người cầm lái.
Bà Thúy với con trai cho rằng, tai nạn giao thông chết người có lỗi của nạn nhân và người chạy xe là Trung chứ không phải Thành. Sự việc chưa kết thúc thì Trung đi bộ đội.
Nghe lời một người tự xưng là Hai Vinh - Giám đốc Công ty xổ số miền Bắc, anh Huy đã dồn hết tiền bạc trong nhà để đánh con lô 89 với số tiền hơn 400 triệu đồng.
Nghi phạm xuất hiện trong đoạn camera an ninh ghi lại được nhưng công an gặp nhiều khó khăn vì người gây án trong tình trạng không mặc quần áo.
Một cuộc hội ngộ bất ngờ, một cái kết có hậu và đẹp sau vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra vào những ngày cuối năm 2014.
Sau cú tông trực diện, xe khách 29 chỗ bị đẩy lùi hơn 50 m, chui vào nhà dân bên đường. Bốn hành khách rơi ra ngoài, trong đó 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.
Đó là nhận định của thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về công trình thủy điện có đường hầm dẫn nước bị sập “nhốt” 12 công nhân gần 4 ngày.
24 giờ có mặt ở hiện trường, người lính công binh lữ đoàn 29 và tiểu đoàn 93 Binh chủng công binh đã góp công lớn vào câu chuyện thần kỳ giải cứu thành công 12 công nhân bị nạn.
Chiều 20/12, bác sĩ Nguyễn Bá Hy, giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết sức khỏe của 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng đã ổn định.
"Khi nước dâng lên tới cổ, chúng tôi thật sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Lúc đó tôi chỉ sợ không còn được gặp con trai và người thân nữa", nữ nạn nhân vụ sập hầm thủy điện tâm sự.
Đến sáng 20/12, sau một ngày được giải cứu, các công nhân bị kẹt trong hầm Đạ Dâng (Lâm Đồng) đã khỏe hơn, tự đi lại được. Người thân ở quê chờ các công nhân về để mở tiệc ăn mừng.
Sau 4 ngày trong hầm tối lạnh, các nạn nhân khi đưa đến bệnh viện Lâm Đồng thì được bác sĩ bật đèn sưởi ấm để lấy lại thân nhiệt.
"Chỉ trong tích tắc chúng tôi bị tách biệt với thế giới bên ngoài, bóng tối đen kịt phủ xuống. Ai cũng lo lắng cho số phận của mình", một công nhân bị nạn ở Đạ Dâng (Lâm Đồng) kể.
Là Đội trưởng đội thi công có 12 người bị mắc kẹt bên trong, trong đó có 3 người thân, anh Bắc đã phải nén nỗi đau để cùng đội cứu hộ tập trung cứu người.
Vợ chồng ông Diệm (Nghệ An) có con trai trưởng, con dâu thứ và cháu ruột bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng. Gia đình hiện vẫn giấu chuyện với đứa cháu nội 5 tuổi.
Lúc 16h38, toàn bộ công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) đã được đưa ra ngoài an toàn.
Khi nói chuyện qua ống dẫn, các công nhân bị mắc kẹt bày tỏ sự hi vọng vì đã nghe tiếng đào bới, tiếng máy khoan 'the thé' từ đội cứu hộ. Hàng ngày họ đều đặn được bơm cháo, sữa.
Chỉ còn 4 ngày nữa, đêm nhạc hoành tráng của nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng sẽ có mặt ở sân vận động Hàng Đẫy để phục vụ khán giả thủ đô.