Kỳ tích của nữ thủ khoa mồ côi
Vượt lên nỗi bất hạnh mồ côi cha mẹ, con đường đến trường vô vàn khó khăn, cô học trò người H’rê Đinh Thị Huệ (Quảng Ngãi) bước chân vào cổng trường đại học với ngôi vị thủ khoa.
382 kết quả phù hợp
Vượt lên nỗi bất hạnh mồ côi cha mẹ, con đường đến trường vô vàn khó khăn, cô học trò người H’rê Đinh Thị Huệ (Quảng Ngãi) bước chân vào cổng trường đại học với ngôi vị thủ khoa.
Hàng chục giáo viên vẫn lội suối, băng rừng qua vùng núi lở để mang chữ đến cho học trò ở các huyện vùng cao của Quảng Ngãi.
Trận bão tuyết kéo dài nhiều ngày ở khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) khiến sinh viên gặp khó trên đường đến trường. Họ đi học như đang leo lên đỉnh Everest.
Cướp túi xách của nữ giáo viên, Dũng tăng ga bỏ chạy thì bị người dân đuổi bắt.
Mỗi cuối tuần, hai cô giáo lại vượt từng quả đồi đến nhà học sinh để vận động đi học. Đối với các cô, chỉ cần trẻ đến trường đầy đủ hàng ngày, đó đã là thành công.
Gần 1 tháng tạm nghỉ do bão lũ, cô trò điểm trường bản Sắt (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) trở lại trường. Lớp học được dựng tạm bằng lán.
Cuộc sống thời đại học sẽ mở ra nhiều điều bỡ ngỡ lẫn thú vị, tân sinh viên có thể “biến hoá” quãng thời gian ấy thêm màu sắc bằng cách chuẩn bị đầy đủ hành trang cần thiết.
Trong chương trình “Hura - Sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường”, Công ty Cổ phần Bibica đã trao tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng cao nguyên đá Hoàng Su Phì, Hà Giang.
"Mình kéo sập nhà để cứu lại ít gỗ, xây cái lều ở tạm. Để hắn trôi theo suối là mất hết", người đàn ông ở gần suối chua xót.
Khát khao học tập đã thay đổi cuộc đời của hai người phụ nữ xa lạ. Sự đồng cảm sâu sắc giữa họ mang tới cho người đọc một cuốn sách cảm động.
Trên đường đến trường, xe của thầy giáo rơi xuống vực khiến 2 người tử vong, một người bị thương.
Xuất phát điểm từ hoàn cảnh khó khăn và thiếu vắng bàn tay chăm sóc, hành trình đến trường của những đứa trẻ nghèo có thể gập ghềnh hơn, nhưng vẫn luôn đầy hy vọng.
Xuất phát điểm từ hoàn cảnh khó khăn và thiếu vắng bàn tay chăm sóc, hành trình đến trường của những đứa trẻ nghèo có thể gập ghềnh hơn, nhưng vẫn luôn đầy hy vọng.
Ngày 4/9 trở nên vui hơn với học sinh, người dân xã Hậu Mỹ Bắc B (Tiền Giang) bởi cây cầu bắc qua kênh Phụng Thớt sau nhiều tháng mong mỏi đã chính thức khánh thành.
Sáng 5/9, cô bé Park Ju Yeon đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Cô bé rất vui vì được gặp lại bạn bè sau thời gian nghỉ hè.
Mong muốn con đường đến trường của trẻ em vùng sâu vùng xa bớt gập ghềnh, nhãn hàng Hura tổ chức chương trình gây quỹ “Sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường”.
Chương trình do nhãn hàng Hura - Công ty Cổ phần Bibica phát động, với mong muốn vơi bớt khó khăn trong hành trình đến trường của học sinh vùng sâu vùng xa.
10 năm nay, đôi chân của Hiếu trở thành đôi chân của Minh. Ngày nắng cũng như mưa, đôi bạn thân cùng nhau rong ruổi khắp nơi của vùng quê trung du Thanh Hóa.
Nhiều bạn trẻ cho rằng việc được bố mẹ đưa đi hay chủ động đến điểm thi một mình không ảnh hưởng đến kết quả mà phụ thuộc năng lực của bản thân.
Do điều kiện khó khăn, ít người sinh sống, nhiều ngôi trường chỉ có một học sinh duy nhất. Sau khi học sinh tốt nghiệp, trường cũng đóng cửa.