Bà mẹ ở Mỹ tuyên bố con đã chết để gây quỹ, lừa đảo
Holly Garcia bị bắt và cáo buộc tội lừa đảo sau khi lập chiến dịch gây quỹ cho đám tang con trai mình. Thực tế, cậu bé còn sống và đang được một gia đình khác nhận nuôi.
2.839 kết quả phù hợp
Bà mẹ ở Mỹ tuyên bố con đã chết để gây quỹ, lừa đảo
Holly Garcia bị bắt và cáo buộc tội lừa đảo sau khi lập chiến dịch gây quỹ cho đám tang con trai mình. Thực tế, cậu bé còn sống và đang được một gia đình khác nhận nuôi.
Người đàn ông Bắc Ireland chết sau khi đi tẩy răng ở Thổ Nhĩ Kỳ
Một người đàn ông Bắc Ireland đã tử vong và hai người bạn của anh rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi điều trị nha khoa ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Vì sao nhiều cha mẹ chụp ảnh tưởng niệm ngày mất con
Trong thời gian gần đây, nhiều cặp vợ chồng lựa chọn chụp hình tưởng niệm ngày mất con như một phương pháp điều trị tâm lý hữu hiệu, giúp họ nhanh chóng vượt qua nỗi đau.
Con trai tái hiện hình ảnh Arnold Schwarzenegger 53 năm trước
Joseph Baena được gọi là “phiên bản trẻ tuổi của Schwarzenegger” khi anh tạo dáng giống người cha nổi tiếng cách đây nhiều năm.
Kẻ truy sát gia đình vợ cũ đối diện mức án nào?
Luật sư nhận định, với hành vi truy sát gia đình vợ cũ làm 2 người chết, một người bị thương, Lê Minh Hải có thể đối diện án tử hình.
Những phim cung đấu kinh điển của Trung Quốc
Thể loại cung đấu được coi là "đặc sản" của phim ảnh Hoa ngữ nhưng hiện tại dòng phim này bị Cục Điện ảnh Trung Quốc cấm. "Diên Hi công lược", " Như Ý truyện" dần bị gỡ bỏ.
'Vua bánh mì' tập 6: Khuê (Thân Thúy Hà) chì chiết con riêng của chồng
Khuê (Thân Thúy Hà) lo lắng khi Dung (Nhật Kim Anh) đưa con trai về gặp Đạt (Cao Minh Đạt). Cô ra sức nạt nộ, tìm cách để chồng không hợp pháp hóa đứa con rơi.
Bác sĩ nhận giải Nobel Hòa bình và tự truyện 'Blouse trắng tim hồng'
Denis Mukwege, bác sĩ nhận giải Nobel Hòa bình năm 2018, được mệnh danh là “Người đàn ông sửa chữa những người đàn bà”.
Câu chuyện đằng sau bức ảnh về vụ nổ ở Beirut
Hình ảnh của AP thể hiện sự khốc liệt của vụ nổ ngày 4/8 tại cảng Beirut cướp đi sinh mạng của 193 người và khiến 6.500 người khác bị thương.
Dịch vụ mang thai hộ hỗn loạn vì đại dịch
Biên giới đóng cửa, các chuyến bay bị hủy, visa bị thu hồi khiến nhiều trẻ được sinh ra từ dịch vụ mang thai hộ mắc kẹt ở nước ngoài.
Hoàng Oanh đưa con trai sang Singapore đoàn tụ với chồng
Hoàng Oanh đưa con trai 2 tháng tuổi sang Singapore đoàn tụ với ông xã. Trên chuyến bay, cả hai mẹ con đều mặc đồ bảo hộ, che chắn kỹ lưỡng.
Chia ly và hội ngộ sau đại dịch
Với chị Yến, ôm đứa con nhỏ vào lòng sau 42 ngày xa cách là điều hạnh phúc nhất. Nhưng với nhiều người, ngày hội ngộ cũng là ngày buồn khi họ đến nhận tro cốt của người thân.
'Nhà sách 0 đồng' tiếp sức học trò vùng tâm dịch
Đến "Nhà sách 0 đồng", học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng sẽ được chọn các loại sách vở, đồ dùng học tập để phục vụ năm học mới.
Bà nội, bà ngoại ở khu cách ly Covid-19
“Được ôm cháu nội cả ngày, tôi thầm cám ơn Nhà nước vì đã tạo điều kiện cho những người như cháu tôi được về quê hương”, bà Lành cười nói.
Từ chối nuôi em trai, cô gái Trung Quốc bị cha mẹ kiện
Không có điều kiện nhưng vẫn cố sinh con trai, một cặp vợ chồng ở Trung Quốc đã kiện con gái ruột ra tòa vì không chấp nhận thay cha mẹ nuôi em nhỏ.
Dịch vụ bắt cóc con với giá hàng chục nghìn USD
Ở Mỹ, Australia và các nước có nhiều cuộc hôn nhân đa sắc tộc, ngành công nghiệp bắt cóc trẻ em phát triển núp bóng những công ty chuyên đưa trẻ em trở về bên cha/mẹ sau ly hôn.
Chú chó cứu cả nhà chủ thoát chết ở Mỹ
Tiếng chó sủa lúc nửa đêm đã đánh thức một gia đình tại bang Alabama, Mỹ, khi ngọn lửa chuẩn bị thiêu rụi toàn bộ căn nhà.
‘The Boys 2’ - sự trở lại của các siêu anh hùng phá hoại
Loạt phim bóc mẽ giới siêu anh hùng của hãng Amazon tái ngộ khán giả qua ba tập đầu tiên có tiết tấu dồn dập và nhiều tình huống gây bất ngờ.
Vẻ ngoài thay đổi theo thời gian của Chae Rim
Chae Rim từng được coi là một trong những mỹ nhân màn ảnh Hàn. Ở tuổi 41, vẻ ngoài của cô có nhiều thay đổi.
Chae Rim một mình nuôi con trai
Chae Rim và Cao Tử Kỳ có cuộc hôn nhân kín đáo. Cặp sao ly thân đã được ba năm, nhưng không lên tiếng khẳng định “đường ai nấy đi”.