'3 ngày lên núi chạy lũ, chồng tôi chỉ có một chiếc quần trên người'
Lần đầu tiên trong đời, chị Nguyễn Thị Lan (50 tuổi) chứng kiến cơn lũ khủng khiếp tới vậy ở quê hương Hữu Lũng, đến mức chị và bà con trong xóm phải chạy lên rừng cao lánh tạm.
143 kết quả phù hợp
Lần đầu tiên trong đời, chị Nguyễn Thị Lan (50 tuổi) chứng kiến cơn lũ khủng khiếp tới vậy ở quê hương Hữu Lũng, đến mức chị và bà con trong xóm phải chạy lên rừng cao lánh tạm.
Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) khẳng định sự việc phát sinh do nhân viên của nhà ăn tự quyết định và trả lời, không có chỉ đạo hay can thiệp từ phía nhà trường
Giữa trận ngập lịch sử ở Thái Nguyên, nhiều người thể hiện lòng tương thân, tương ái, sẵn sàng cung cấp phòng nghỉ, đồ ăn, điện miễn phí cho hoàn cảnh khó khăn hơn.
Nghe tin các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn bị ngập lụt do mưa bão, nhiều đoàn thiện nguyện, cứu trợ đã nhanh chóng thu gom nhu yếu phẩm, lên đường tiếp tế đồng bào.
Giữa đêm mưa lũ và ngập nặng, một số người dân, doanh nghiệp ở Thái Nguyên mở cửa nhà, nhường phòng trống cho bà con có nơi trú tạm.
Khi bão số 10 đi qua, hoàn lưu bão gây ngập lụt, chia cắt nhiều bản làng, một số công ty du lịch mạo hiểm đã tạm gác công việc, trở thành những "đội cứu hộ" hỗ trợ người dân.
Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Dải Gaza ngày càng leo thang, cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời có những hành động cụ thể nhằm hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy hòa bình.
Thủ tướng Chính phủ dự lễ tuyên dương và trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân về thành tích tham gia cứu trợ nạn nhân động đất tại Myanmar.
Trước tình hình khẩn cấp tại Myanmar sau thảm họa động đất, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng cử đoàn sang cứu trợ người dân nước bạn.
Vì là hành động khẩn trương để kịp thời hỗ trợ nên việc thành lập những đoàn cứu trợ thường thiếu tính chuyên nghiệp, đặt trong bối cảnh thiên tai luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
“Chúng tôi đã trình bày đi cứu trợ miền Bắc về, trình cả giấy giới thiệu nữa nhưng vẫn không được chấp nhận, buộc phải mua vé khi qua cao tốc”, bà Vân bức xúc.
Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Hòa (Bảo Yên, Lào Cai), các đoàn cứu trợ đang đưa vào quá nhiều mỳ tôm, bánh mỳ và sữa, lãng phí và không đúng nhu cầu thực tế.
“Tôi không bao giờ quên được ánh mắt cầu cứu của những người dân thôn Nậm Tông”, chị Sin Thị Tâm, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nậm Lúc, nói.
Yến Tatoo gửi hơn 25 triệu đồng tới UBMTTQVN nhưng ảnh chụp màn hình do cô đăng tải hiển thị con số hàng trăm triệu đồng. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân "fake màn hình".
Mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng cứu trợ chất thành đống lớn trong khi các đoàn tình nguyện cho biết nhiều người đang đi hỗ trợ vùng lũ theo kiểu “no dồn đói góp”.
Trong vài ngày qua, nhiều sao Việt như H'Hen Niê, Kim Duyên, Lê Bống... tiếp tục đi đến các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ để giúp đỡ người dân.
Ngoài mì tôm, mọi người nên ưu tiên lựa chọn các loại thực phẩm ăn liền, sử dụng được ngay, không cần phải qua chế biến và dễ bảo quản.
Không chỉ là công cụ chụp ảnh, quay phim từ trên cao, drone gần đây đã trở thành phương tiện mới trong công tác cứu hộ thiên tai.
Mưa trắng trời ở TP.HCM, phim có Hoài Linh đạt doanh thu 100 tỷ, một tình nguyện viên tử vong khi đi cứu trợ vùng lũ Yên Bái... là những thông tin đáng chú ý.
Người tử vong được xác định là anh N.H.T, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Thi thể anh T. đã được tìm thấy tại gần vị trí thuyền bị lật khi đi cứu hộ bão lũ.