Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Yến Tatoo xin lỗi vì 'phông bạt' tiền ủng hộ lũ lụt

Yến Tatoo gửi hơn 25 triệu đồng tới UBMTTQVN nhưng ảnh chụp màn hình do cô đăng tải hiển thị con số hàng trăm triệu đồng. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân "fake màn hình".

Ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tiếp tục công bố gần 20.000 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ của ngày 11/9 và 12/9. Trong danh sách ủng hộ của ngày 11/9, tin nhắn có nội dung “Yen tattoo xin chia sẻ với đồng bào vùng lũ” được gửi từ một tài khoản kèm theo 500.000 đồng. Sau đó, chủ tài khoản gửi thêm 5 triệu đồng với nội dung tương tự.

Yen Tatoo anh 1

Yến Tatoo thừa nhận đã fake màn hình chụp tin nhắn chuyển khoản. Ảnh: FBNV.

Ngay sau đó, sự việc gây xôn xao mạng xã hội. Lý do là trước đó trên trang cá nhân, Yến Tatoo khi đăng tải ảnh chụp màn hình giao dịch thì số tiền được hiển thị là hàng trăm triệu đồng. Sau khi sự việc gây tranh cãi, Yến Tatoo lên tiếng xin lỗi. Nữ ca sĩ thừa nhận đã “fake màn hình”.

“Trước tiên, Yến cúi đầu xin lỗi vì đã để mọi người phải chịu ảnh hưởng về những chuyện không hay của mình những ngày qua. Tôi cũng biết có nói thế nào, người ghét lại càng thêm ghét, nhưng xin cho phép Yến được chia sẻ để những người thân quen hiểu hết sự tình. Tôi đã có tổng cộng 3 lần giao dịch chuyển khoản cho MTTQVN. Tài khoản chi tiêu cố định hàng tháng của tôi ban đầu chỉ còn hơn 8 triệu đồng. Lúc 13h23 ngày 11/9, tôi muốn ủng hộ 5 triệu đồng nhưng chuyển nhầm 500.000 đồng. Sau đó, tôi chuyển khoản một lần nữa là 5 triệu đồng”, Yến Tatoo giải thích.

Cô tiếp tục: “Sau đó trợ lý đã nhắn cho bầu show và một số người nhờ ứng trước tiền show tháng 11 cho tôi để tôi tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khác (có tin nhắn kèm theo). Sau khi nhận được tiền ứng, Yến đã chuyển khoản thêm lần nữa là 20 triệu đồng vào 13/9. Tổng số tiền Yến gửi cho UBMTTQVN là 25,5 triệu đồng”.

Theo Yến Tatoo, cô cũng gửi thêm tiền quyên góp cho các đoàn cứu trợ khác nhau để họ có thể trực tiếp tới các vùng bị ảnh hưởng và giúp đỡ bà con. Tổng số tiền lên tới gần 40 triệu đồng. Tuy nhiên, Yến Tatoo thừa nhận bản thân đã sai khi “fake màn hình”.

“Cái sai của tôi là fake màn hình, mục đích là để người cho Yến ứng tiền biết được là mình có ủng hộ và nếu có xin ứng thêm các bên khác, cũng sẽ có cơ sở để họ nhìn vào. Tôi đã che đi số đầu và con số ghi trên story không phải 500 triệu đồng như những gì các page đang thi nhau chia sẻ. Đấy hoàn toàn là do người đăng tự thổi phồng lên. Yến cũng chưa bao giờ có ý định nhận bản thân quyên góp nhiêu đó tiền. Những gì Yến sai, Yến xin nhận lỗi, mong mọi người hãy hiểu cho tấm lòng của tôi. Đây cũng là bài học lớn để Yến rút kinh nghiệm hơn”, cô chia sẻ thêm.

Yến Tatoo tên thật là Lê Hải Yến, sinh năm 1996, bắt đầu công việc ca hát bằng các bản cover đăng trên mạng xã hội. Sau đó, cô tham gia một số cuộc thi như Giọng hát Việt 2015, Giai điệu chung đôi 2018… và phát hành sản phẩm âm nhạc mang tên Cứ thế rời xa, Có ai đi hoài 1 lối, Ái nộ

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Minh Hạo

Bạn có thể quan tâm