'Liệt sĩ' trở về sau 37 năm lưu lạc
Nhập ngũ năm 1973, đến năm 1990 ông Tước (quê Hưng Yên) được công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên, gần đây ông Tước bất ngờ trở về gia đình.
174 kết quả phù hợp
Nhập ngũ năm 1973, đến năm 1990 ông Tước (quê Hưng Yên) được công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên, gần đây ông Tước bất ngờ trở về gia đình.
Thấy người đàn ông bị đẩy từ trên xe máy xuống đất, ông Hà lại xem thì phát hiện nạn nhân đã chết. Công an cho biết người này bị đâm nhiều nhát ở lưng, mặt.
Gần tết các loại mứt, bánh kẹo, rau quả đến quần áo, giày dép... không nhãn mác, nguồn gốc, thời hạn sử dụng lại xuất hiện tràn ngập thị trường.
Cơ sở chuyên sản xuất bánh kẹo giả các thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn vừa bị cơ quan chức năng bắt quả tang mua ca cao phế phẩm về làm hương liệu sản xuất.
Thấy một phụ nữ đeo túi xách đang bế trẻ sơ sinh ngồi sau xe máy, Nhật cùng đồng bọn áp sát giật túi khiến đứa trẻ rơi xuống đường phải nhập viện cấp cứu.
Mỗi lần đưa con đi phá thai, người mẹ khóc cạn nước mắt, còn người cha mù than trách sao mình vô dụng.
Được sự giúp đỡ của ông Ngô Văn Việt - Đội trưởng đội bảo vệ chợ đầu mối Bình Điền, đêm 29/10, chúng tôi đã thức trắng gặp gỡ những trường hợp thuộc diện đặc biệt nhất...
Đi tuần trên đường, trưởng công an xã bất ngờ bị bốn thanh niên đứng bên đường dùng gạch đá tấn công gây thương tích nặng.
Người dân ấp 1, xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh, vừa được cấp nước sạch theo chương trình nước sạch nông thôn. Trước đó, cả xã có tới 75 ca mắc tiêu cấp khiến 1 cháu bé tử vong.
Mỗi ngày, bà Thuê có thể kiếm được gần 100.000 đồng bằng cách vào rừng hái rau choại, hay còn có tên rau chạy- loại mọc tự nhiên được nhiều người tìm mua ở ngoại thành Sài Gòn.
30 chiến sĩ đang mai phục bắt 6 ghe chở đầy hàng thì bất ngờ bị bọn buôn lậu tấn công, đâm ghe vào lực lượng truy đuổi, khiến 2 cảnh sát bị thương.
Chỉ trong 11 ngày của tháng 7/2014 đã có hai trẻ ở huyện Bình Chánh, TP.HCM bị tử vong do bệnh tiêu chảy cấp.
Không có nhà vệ sinh, 3-4 hộ dân phải đi chung 1 cầu tiêu làm ngay trên hồ cá là những gì đang diễn ra thường ngày ở khu vực Lô 1.9 (ấp 1, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM).
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo các cơ quan chức năng chủ động phòng, chống dịch hạch có thể xâm nhập vào Việt Nam.
Vì gia đình quá nghèo, cha mẹ thiếu nữ nghi bị bắt cóc không thể đi tìm con, chỉ biết báo công an và cầu mong con gái mình mau chóng trở về bình an vô sự.
Nhập vai thiếu gia con nhà giàu để lên mạng tìm bạn gái, Thừa đã dụ được nhiều nạn nhân đến điểm vắng rồi hãm hại và lột sạch tài sản của họ.
Trên đường trở về Long An sau khi khám bệnh ở Sài Gòn, xe máy của 2 mẹ con xảy ra va chạm và bị xe đầu kéo cuốn vào gầm.
Trong bộ quần áo bảnh bao, đi xe tay ga đắt tiền, một “siêu trộm” thực hiện hàng chục vụ đột nhập nhà người dân vắng chủ trên địa bàn huyện Nhà Bè để trộm cắp tài sản.
Giữa ban ngày, Nguyễn Văn Nhuận cùng đồng phạm tên Dũng thản nhiên mở khóa, đột nhập vào căn nhà tại TP Mỹ Tho. Dũng lấy được xe SH và tẩu thoát, riêng Nhuận bị bắt quả tang.
“Rất lo!”- đó là từ được bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế, nói với cử tri ở TP.HCM ngày 3/5 khi được hỏi về biện pháp chống dịch tay chân miệng đang có nguy cơ bùng phát.