Lễ hội thiêng của người Khmer: Kỳ công nuôi bò đua
Để có được đôi bò “chiến” tham gia các cuộc đua, chủ bò và người điều khiển phải rất kỳ công trong chăm sóc và huấn luyện.
104 kết quả phù hợp
Để có được đôi bò “chiến” tham gia các cuộc đua, chủ bò và người điều khiển phải rất kỳ công trong chăm sóc và huấn luyện.
Dang dở học hành, chị Phạm Ngọc Trang nghĩ cách làm giàu từ việc đem đường thốt nốt - sản phẩm của người làm nghề "ăn cơm dưới đất làm việc trên trời" ở miền Tây - đi xuất khẩu.
Trong suốt 2 tháng liền cùng với một người bạn đồng hành, chúng tôi lê la hết khắp các nẻo đường miền Tây bằng đôi chân của mình kèm theo 2 triệu đồng lộ phí cho mỗi người
Rắn mối giá 300.000 đồng/kg, tắc kè 50.000 - 60.000 đồng/con, những món ăn đặc sản này đang được các nhà hàng, quán nhậu miền Tây săn mua để phục vụ khách sành ăn.
Vì miếng cơm manh áo, người dân ở vùng Bảy Núi, An Giang sẵn sàng lao vào nghề nguy hiểm, gắn cuộc sống với các loài có nọc độc cao như bò cạp chúa, rết, nhện hùm...
Nằm phía Tây Nam Tổ Quốc, An Giang là một vùng đất được thiên nhiên ban cho nhiều sản vật và khung cảnh hữu tình khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng khi đến thăm.
Câu chuyện trị rắn kỳ lạ bằng cách dùng miệng hút nọc độc của dòng họ Châu qua nhiều đời đã vang danh khắp vùng Bảy Núi.
Năm 33 tuổi, cứ nhắm mắt, bà Huệ lại mơ thấy rất nhiều chuyện kỳ quái, khi thì thấy những bóng trắng bay lập lờ trước mắt, lúc lại thấy có người lạ mặt cứ đuổi theo mình…
Nhiều gia đình ở An Giang có thu nhập ổn định nhờ bán thốt nốt và nước giải khát lấy từ cuống hoa của loài cây họ cau này.
Nếu có một lần tới miền Tây, bạn đừng quên thưởng thức các đặc sản vừa lạ, vừa ngon của vùng đất này như mắm cá, lẩu trái bần, chuột xào lá trúc.
Gom trái cây ở miệt vườn các tỉnh miền Tây sang bán ở cửa khẩu Campuchia, chị Trần Thị Kim Cúc thành chủ vựa lớn nhất khu vực, thu hàng chục tỷ mỗi năm.
Sản phẩm khô từ các loài như rắn, thằn lằn, nhái, thòi lòi, cá lau kính, tắc kè… có giá bình dân cho đến nửa triệu đồng mỗi kg đang là mặt hàng đắt khách ở các tỉnh miền Tây.
Ở xã Ô Lâm (huyện Tịnh Biên, An Giang) có một chợ khá độc đáo chỉ họp vào buổi trưa và mua bán một mặt hàng duy nhất là cỏ.
Mỗi năm, thu nhập từ trầm hương của ông Trương Thanh Khoan (Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai) lên tới hàng chục tỷ đồng. Bí kíp của ông là nuôi hàng vạn con kiến để lấy tinh chất.
Hàng ngàn người dân An Giang và các tỉnh lân cận tới chùa Tài Miệt, huyện Tri Tôn xem vòng loại đua bò Bảy Núi truyền thống của cộng đồng người Khmer.
Từ loại cây không bán được, dó trầm (trầm tóc) trở thành cây làm giàu cho nhiều hộ dân tại Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang), với giá bán 500.000 đồng đến 4 triệu đồng/gốc.
Nhiều du khách thật sự xúc động khi thấy trong khuôn viên Giàn Gừa hơn trăm tuổi còn có Đền thờ Bác Hồ và bàn thờ 10 cô gái hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Hạt chùm ngây 100.000 - 120.000 đồng/kg, lá non 50.000 - 60.000 đồng/kg, giống 15.000 đồng/cây, loài vốn chỉ làm hàng rào giờ có thể mang lại cho nông dân cả trăm triệu mỗi năm.
Có giá 100.000 đồng/kg - tương đương 1 kg thịt lợn, rau chùm ngây mọc hoang đang trở thành món ăn được nhiều người thành phố săn tìm.
Hiện ở các chợ miền Tây không còn cảnh nhà vườn chở trái cây ra chợ bán lẻ. Hàng về chợ ít nên giá tăng cao gấp 3 - 4 lần lúc thu hoạch rộ, nhưng nhà vườn không còn hàng để bán.