Phim có Uyển Ân cạn kiệt sức hút
Rạp Việt tuần qua chứng kiến màn thể hiện áp đảo của "Cười xuyên biên giới". Trong khi các phim Việt đều có doanh thu không nổi trội.
12 kết quả phù hợp
Rạp Việt tuần qua chứng kiến màn thể hiện áp đảo của "Cười xuyên biên giới". Trong khi các phim Việt đều có doanh thu không nổi trội.
“Venom: Kèo cuối” mất ngôi vị đầu bảng vào tay “Mật mã đỏ”. Ra rạp từ 8/11, bom tấn có Chris Evans và The Rock chưa bùng nổ như mong đợi.
"Biệt đội hot girl" của đạo diễn Vĩnh Khương rời rạp với doanh thu chưa đầy 70 triệu đồng.
“Biệt đội hot girl” sau 2 tuần ra rạp thu chưa đầy 70 triệu đồng. Trước đó, một phim Việt cùng đề tài khác là “Domino” cũng rơi vào cảnh ế vé tương tự.
“Venom: Kèo cuối” vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng phòng vé ở tuần thứ 2 công chiếu. Trong khi "Cô dâu hào môn" giảm nhiệt mạnh, khó chạm mốc doanh thu trăm tỷ.
Hành trình của Venom tạm khép lại, nhưng mở ra tương lai mới cho Vũ trụ Spider-Man của Sony, đặt nền móng cho một phản diện siêu hùng mạnh trình làng.
Trước đó, việc chuyển thể phim từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh được xem là bảo chứng phòng vé. Song với "Ngày xưa có một chuyện tình", mọi thứ có vẻ đã thay đổi.
Phần phim thứ 3 về Venom gây chia rẽ khán giả và các nhà phê bình. Phim thu hút người xem nhờ tính giải trí, song phần kịch bản cũ kỹ lại chưa thể khiến giới hàn lâm hài lòng.
Không ngoài dự đoán, phần 3 “Venom” ngay khi công chiếu đã gây sốt phòng vé. Phim mở màn với 36 tỷ đồng, soán ngôi vương của “Cô dâu hào môn”.
Đúng với kỳ vọng của người hâm mộ, phần thứ 3 của loạt phim Venom là một hành trình hài hước, cảm xúc và hoành tráng.
Sau 1 tuần mở bán vé sneakshow, “Quỷ ăn tạng 2” chính thức khởi chiếu và cho thấy sức hút mạnh mẽ tại phòng vé. Song, tốc độ kiếm tiền của phim giảm khi “Cô dâu hào môn” trình làng.
Knull, chúa tể chủng tộc Symbiote, hứa hẹn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Eddie Brock/Venom trong "Venom: The Last Dance".