Nhiều người đi bán thận lấy 100 triệu ở miền Tây
Nghe lời dụ dỗ, anh Danh Lan (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) đi bán thận được 100 triệu đồng. Từ một thanh niên lực điền, anh trở thành người ốm yếu, bệnh tật.
291 kết quả phù hợp
Nghe lời dụ dỗ, anh Danh Lan (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) đi bán thận được 100 triệu đồng. Từ một thanh niên lực điền, anh trở thành người ốm yếu, bệnh tật.
Nữ diễn viên chia sẻ mình bị phá sản vì lao vào kinh doanh. Có giai đoạn cô bị hoảng loạn tinh thần vì giang hồ, xã hội đen đe dọa.
Chen theo dòng người đội lễ đi "vay" tiền Bà Chúa Kho (tỉnh Bắc Ninh) trong ngày khai hội là những người mời chào dịch vụ “khấn thuê, lễ mướn”.
Với bàn thắng vào lưới Sociedad, Lionel Messi đã san bằng kỷ lục ghi bàn cho một CLB duy nhất ở Tây Ban Nha của huyền thoại Telmo Zarra.
Nếu Nguyễn Hà Đông là một sinh viên ở Đại học Nam California hay chuyên viên công nghệ ở San Francisco, mọi thứ sẽ ổn và không có tin đồn vi phạm bản quyền hay ăn may.
Để dựng pho tượng ngựa, chủ nhân phải bỏ ra số tiền đáng giá mấy lượng vàng, mãi hơn 20 năm sau mới trả hết số nợ, cũng là lúc người tạo lập chùa trút hơn thở cuối cùng.
Bị ngã chỉ hơi xây xát, nhưng ông Tuấn nằng nặc đòi nằm viện, cả bác sĩ và người nhà cũng ngỡ ngàng. Không ai trong số họ biết rằng, âm mưu nhập viện của ông Tuấn là trốn nợ.
Đúng vào lúc kinh tế gia đình kiệt quệ, ông đã định buông xuôi tất cả thì “lộc trời” bất ngờ đến.
Dù biết tin người yêu mang thai đã 4 tuần, nhưng chỉ vì mâu thuẫn cỏn con trong cuộc sống và đang bị “ngáo đá”, Tài đã dùng gậy gỗ đập chết người yêu.
Làm ca sĩ, rồi kinh doanh, chưa kể từng làm thợ cắt tóc và bán đồ trả góp... bây giờ vừa bán luôn cả hai căn nhà để lấy 6 tỷ đồng đầu tư làm phim, Đàm Vĩnh Hưng có vẻ chưa chịu ngừng thách thức...
Theo báo Wall Street Journal, có một bài học mà các tỷ phú Trung Quốc có thể học được từ Lý Gia Thành, tỷ phú giàu nhất châu Á. Đó là hãy thận trọng với việc vay nợ.
Ngày 29/11, bà Tô Thị Ngọc Nên (ngụ phường 2, TP.Tân An, Long An) có đơn kêu cứu trường hợp con trai bà “bị bắt oan”.
Khi biết tin chủ tiệm vàng ở Biên Hòa không còn khả năng chi trả với số nợ khổng lồ hơn 100 tỷ đồng, hàng trăm người đã kéo đến để đòi nợ.
Biết rõ thân chủ của mình ít có cơ hội để bào chữa thành công, nhưng Tiến vẫn nhiều lần gặp người thân của anh này để yêu cầu đưa một khoản tiền lớn.
Giữa vùng miền Núi phía tây xứ Nghệ, có một người đàn ông gần 40 năm không hề tắm rửa, không đi tiểu tiện, không mặc quần áo và thích trùm chăn 4 mùa.
Trở thành nhân vật trong chương trình 'Khát vọng sống', Trà Ngọc Hằng đã có chuyến đi khá dài về Cà Mau để thăm những số phận không may, nghèo khổ.
Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã chi hàng trăm triệu đồng và phải vay mượn tiền để thuê tìm kiếm thi thể người thân. Trong khi đó, gia đình bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chưa một lần đến hỏi...
Nghe lời thú tội của người mẹ, không ai có thể tin được chuyện chị đã tự sinh con, rồi tự tay đem con đi chôn. Sau đó vẫn tỉnh táo ra xem người ta cứu con mình.
Hơn nửa năm sau khi đăng quang ngôi vị á quân "The Voice 2012", nữ ca sĩ mới chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay bằng số tiền vay mượn khắp nơi và cho biết, cô đang nghèo xơ xác.
Khi lớn lên, do giới tính, giọng nói có nhiều thay đổi, cậu bé ca sĩ thần đồng ngày nào đành giải nghệ. 20 năm sau "mối tình trai" oan trái lại khiến anh mất mạng.