Cảnh báo không trèo 'sống ảo' trên cổng Tò Vò ở Lý Sơn
Chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo du khách không leo trèo lên cổng Tò Vò để chụp ảnh giữa bối cảnh lượng khách đổ về Lý Sơn tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
20 kết quả phù hợp
Chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo du khách không leo trèo lên cổng Tò Vò để chụp ảnh giữa bối cảnh lượng khách đổ về Lý Sơn tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Tối 8/11, trên cầu cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sáng rực ánh đèn, người dân chen kín lối. Ai cũng chờ đợi giây phút 3 người đàn ông trở về sau gần 2 ngày mất tích giữa bão gió...
Ngày 17/8, UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cùng Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan và các cơ quan ban ngành, bà con nông dân huyện đảo phối hợp tổ chức Lễ quảng bá tỏi Lý Sơn.
Các chuyên gia phục dựng thành công hai bộ xương cá voi có niên đại hơn 300 năm ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đưa vào trưng bày, giới thiệu đến du khách trong nước, quốc tế.
180 bức ảnh về Lý Sơn của NAG Nguyễn Á được triển lãm ngay trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) thu hút đông đảo khách thưởng lãm, sáng 30/6.
Huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang lên kế hoạch phục dựng bộ xương cá voi 300 năm được cho là có kích cỡ lớn nhất Việt Nam nhằm phục vụ du khách trong nước và quốc tế.
Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi, tàu cao tốc và tàu hàng liên tục vận chuyển các loại hoa cùng hàng nghìn người con xa quê vượt biển về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sum họp bên gia đình.
Liên tiếp ảnh hưởng không khí lạnh, biển động kéo dài khiến hàng nghìn hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị cô lập hơn một tuần qua.
Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) không chỉ được biết đến là quê hương của Hải đội Hoàng Sa mà còn là "bảo tàng" xương cá voi lớn nhất Việt Nam.
Nhiều chiếc tàu chở hàng liên tục vận chuyển lương thực, thực phẩm Tết cùng các loại hoa từ đất liền vượt sóng đưa mùa xuân ra huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Tình trạng nhái thương hiệu tỏi Lý Sơn không chỉ xuất hiện ở đất liền mà còn ngay trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến người mua như lạc vào ma trận
Các chuyên gia khẳng định, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) không chỉ được biết đến là "cái nôi" của quê hương Hải đội Hoàng Sa mà còn là 'bảo tàng' xương cá voi nhiều nhất Việt Nam.
Sau 2 ngày vượt sóng to, gió lớn, các chiến sĩ Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân đã lai dắt tàu cá bị nạn cùng 12 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn.
Nắng nóng kéo dài, nhiều hộ dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đầu tư hàng trăm triệu đồng để đào giếng “khủng”, tìm nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Chỉ trong ngày đầu tiên của chuỗi nghỉ lễ, gần 2.000 du khách đã đổ về Lý Sơn (Quảng Ngãi ), con số kỷ lục từ trước đến nay về lượng khách đến với đảo này.
"Nhiều ổ hải sâm nằm sâu 60-70m, vì cuộc sống nên nhiều người vẫn bất chấp hiểm nguy. Khi lên mặt nước, do chủ quan không thực hiện quy trình giảm áp nên tai nạn xảy ra liên tục".
Thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh và thủy thủ nhiều lần bị tàu hải giám, kiểm ngư và tàu chiến của Trung Quốc truy đuổi đe doạ nhưng mọi người đã khôn khéo tránh thoát.
Con cá voi, hay còn gọi là cá ông, dài 15 m, được phát hiện trong tình trạng đã chết và được tàu của ông Trương Đình Kỳ đưa từ Trường Sa về Lý Sơn trưa 13/4.
Chỉ ở Lý Sơn, người ta mới được chứng kiến những hình ảnh kỳ diệu của thiên nhiên.
Ngày 14/3/1988, trước mũi súng quân Trung Quốc, những người lính Hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma hiên ngang đứng thành một vòng tròn bảo vệ quốc kỳ, dấu mốc khẳng định chủ quyền của tổ quốc.