Đi chơi đâu mùa đông để hưởng rét?
Khi thời tiết trở lạnh, bạn có thể vi vu Sa Pa, Ba Vì, Tam Đảo tận hưởng cái lạnh "cắt da cắt thịt", hay đến Hà Giang, Mộc Chậu ngắm hoa mận trắng, hoa tam giác mạch khoe sắc.
129 kết quả phù hợp
Khi thời tiết trở lạnh, bạn có thể vi vu Sa Pa, Ba Vì, Tam Đảo tận hưởng cái lạnh "cắt da cắt thịt", hay đến Hà Giang, Mộc Chậu ngắm hoa mận trắng, hoa tam giác mạch khoe sắc.
Tháng 11, Vườn quốc gia Ba Vì trở thành điểm đến hấp dẫn nhất miền Bắc khi thảm hoa dã quỳ đã nở vàng rực rỡ.
Bạn không cần phải đến Đà Lạt để được chìm đắm trong sắc vàng của dã quỳ. Cách Hà Nội chưa đầy 45 km, những sườn núi của vườn quốc gia Ba Vì đang trải thảm hoa dã quỳ rực rỡ.
Dã quỳ với màu vàng rực rỡ thường ra hoa vào thời khắc giao mùa giữa thu và đông. Như là một loài cây báo hiệu của mùa khô, dã quỳ nở cũng là lúc mùa khô đang đến rất gần.
Để có được bộ ảnh ấn tượng, các bạn trẻ lớp 12A1 THPT Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) đã quyết định leo bộ gần 10 km lên nhà thờ cổ ở Vườn quốc gia Ba Vì chụp kỷ yếu.
Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây nguyên với tổng diện tích 490 ha sẽ được xây dựng tại xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.
Hình ảnh thiếu nữ vừa chống nạng, vừa hào hứng tạo dáng chụp ảnh khiến dân mạng cảm thấy ấm lòng và khâm phục nghị lực sống của cô.
Quần đảo Cát Bà ở Hải Phòng gồm 367 đảo nhỏ, có vịnh Lan Hạ hoang sơ hơn cả Hạ Long, cho du khách tận hưởng sự mênh mông của đất trời.
Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu thanh tra việc tôn tạo, xây dựng tại Vườn quốc gia Ba Vì và xử lý nghiêm cá nhân liên quan.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông khẳng định sẽ xử lý nghiêm sai phạm và thanh tra toạn diện dự án Dự án Le Mont Bavi Resort & Spa ( ở Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội).
Kỷ cương và luật pháp chưa nghiêm cùng với lợi ích cục bộ của một số người, nhóm ngườitác động tiêu cực đến môi trường rừng được đại biểu nêu khi bàn về xà xẻo rừng Sơn Trà.
Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định dự án Le Mont Bavi Resort & Spa chưa được phê duyệt vì khi trình lên chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng nằm trong quy hoạch.
Lãnh đạo Vườn Quốc gia Ba Vì cho rằng đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng thi công dự án nhưng chưa cương quyết nên vẫn để doanh nghiệp thực hiện.
Các ngôi biệt thự cùng hệ thống bể bơi, cây xanh, tiểu cảnh của dự án resort Le Mont Bavi (Hà Nội) được thiết kế hoành tráng nhưng không có giấy phép.
Vườn quốc gia Ba Vì nhận 8 tỷ đồng từ doanh nghiệp để liên kết kinh doanh 53 ha đất rừng trong 50 năm, tính từ ngày 10/9/2011.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp yêu cầu lập đoàn thanh tra, kiểm tra làm rõ việc xây dựng resort không phép ở Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội).
Công trình 4 sao này có tên Le Mont Bavi Resort & Spa do Công ty TNHH Phát triển công nghệ (CFTD) làm chủ đầu tư tọa lạc ở độ cao 600m giữa Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội).
Chỉ cách Hà Nội 60 km, đỉnh Ba Vì với lớp băng trắng xóa những ngày này thu hút nhiều người thành phố sẵn sàng chi tiền triệu thuê taxi lên núi ngắm cảnh.
Sáng 25/1, tuyết vẫn phủ trắng lá cây, ngọn cỏ, lối đi ở độ cao hơn 900 m tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội).
Từ đêm qua trên đỉnh núi Ba Vì (Hà Nội) và Yên Tử (Quảng Ninh) nhiệt độ xuống -2 độ C, tuyết bắt đầu rơi. Đến sáng 24/1, tuyết đã phủ trắng đỉnh Ba Vì, Yên Tử.