Vũ Hán bừng sáng với 1.000 chiếc drone mừng hết phong tỏa
"Mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới", "Chào đón người dân quay về nhà" - Những lời chúc mừng được "viết lên" trên bầu trời nhân dịp Vũ Hán chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa.
108 kết quả phù hợp
"Mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới", "Chào đón người dân quay về nhà" - Những lời chúc mừng được "viết lên" trên bầu trời nhân dịp Vũ Hán chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa.
Đã có những dấu hiệu ở châu Á rằng sự hồi phục có thể chỉ là thoáng qua, và làn sóng lây nhiễm mới - cùng tình trạng phong tỏa, cái chết và nỗi khốn đốn - sẽ sớm ập đến.
Tỉnh ven biển phía nam của Trung Quốc, Quảng Đông, trở thành điểm đến yêu thích nhất của người Vũ Hán ngoài Hồ Bắc sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.
Sau 10 tuần phong tỏa, cư dân Vũ Hán trở lại nếp sống bình thường. Nhưng bước tiếp theo sẽ là khởi động lại kinh tế, và dường như điều đó thách thức không kém việc chống dịch.
Để tránh tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, thợ cắt tóc trên khắp thế giới nghĩ ra những biện pháp bảo vệ bản thân độc đáo như chế đồ bảo hộ, đứng gội đầu cách xa 2 m.
Sau khi kết thúc 76 ngày phong tỏa, hệ thống giao thông của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) mở cửa trở lại, xe cộ lưu thông đông đúc trên đường phố.
Dù chỉ cách Trung Quốc đại lục 130 km, Đài Loan vẫn là nơi đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến 8/4, nơi này ghi nhận 379 ca nhiễm và 5 ca tử vong do Covid-19.
Người dân cắt tóc bên ngoài một tòa nhà ở Vũ Hán hôm 8/4 sau khi Trung Quốc tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa khi số ca nhiễm tại thành phố này giảm xuống.
Các chuyên gia quốc tế bày tỏ lo ngại với việc các chợ tươi sống tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) hoạt động trở lại ngay sau khi "tâm chấn" dịch virus corona dỡ bỏ phong tỏa.
Chuyên gia cảnh báo việc vội vàng kết hôn hay tham gia hoạt động đông người để giải tỏa sau thời gian dài cấm vận, sẽ gây nguy hiểm khi dịch bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát.
Trong khi Vũ Hán, nơi dịch Covid-19 bùng phát đầu tiên, đã dỡ bỏ lệnh phong toả, đại dịch tiếp tục lan rộng ở nhiều nơi trên thế giới và số người nhiễm toàn cầu đã vượt 1,5 triệu.
Khi Vũ Hán dỡ bỏ phong toả do dịch bệnh Covid-19, nhiều người nhận ra rằng tuy giờ đây họ được quay về nếp sống bình thường, mọi thứ lại không còn như cũ nữa.
Hoạt động tại thành phố Vũ Hán đang dần trở lại bình thường. Các sân bay, ga tàu trở nên nhộn nhịp hơn sau khi thành phố kết thúc 76 ngày phong tỏa.
Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới đang vào mùa hoa anh đào. Trái với mọi năm, hoa anh đào năm nay nở rộ trong sự tĩnh lặng, vắng người ngắm.
Giới chức Trung Quốc ngày 8/4 chính thức kết thúc 76 ngày phong thành tại Vũ Hán. Từ ngày 18/3 đến nay, chỉ 3 ca bệnh có triệu chứng được phát hiện ở thành phố từng là tâm dịch.
0h ngày 8/4, thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), điểm bùng phát Covid-19 đầu tiên trên thế giới, đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 76 ngày.
Nhiều chuyến xe đầu tiên lăn bánh khỏi thành phố Vũ Hán, các con đường và tòa nhà đều sáng đèn, đánh dấu thời khắc quan trọng sau 76 ngày bị phong tỏa vì dịch Covid-19.
Số ca bệnh mới được ghi nhận tại Trung Quốc hôm 8/4 tăng đáng kể do các ca bệnh nhập khẩu. Cùng ngày, lệnh phong tỏa Vũ Hán cuối cùng đã được dỡ bỏ.
Thành phố miền Trung Trung Quốc chính thức dỡ bỏ phong tỏa từ 0h ngày 8/4, sau hơn 2 tháng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.
Hàng nghìn người dân đổ xô tới các nhà ga để lên tàu rời khỏi Vũ Hán sau khi lệnh phong tỏa kéo dài hơn hai tháng đối với thành phố này được dỡ bỏ.