Tuần báo có ích của nhà Tân Dân
Tự giới thiệu là "tờ báo của khắp mọi người, là người bạn có ích của hết thảy mọi nhà", "Ích hữu" cũng là nơi để anh em văn nghệ nhà Tân Dân thi thố tài năng viết lách.
16 kết quả phù hợp
Tự giới thiệu là "tờ báo của khắp mọi người, là người bạn có ích của hết thảy mọi nhà", "Ích hữu" cũng là nơi để anh em văn nghệ nhà Tân Dân thi thố tài năng viết lách.
Sau vụ xe tải chở gỗ keo lật trên tuyến quốc lộ 24 khiến 6 người bị thương, tài xế Long thừa nhận do quá hoảng sợ đã bỏ trốn, sau đó mới đến trình diện cảnh sát.
Vào đầu thế kỷ XX khi nền mỹ thuật Việt Nam còn sơ khai, họa sĩ Thang Trần Phềnh đã nổi danh bậc nhất, với nhiều giải thưởng và những lời tán dương.
Tờ báo này tồn tại hơn 10 năm, quy tụ được nhiều tác giả sau trở thành những văn sĩ lớn trên văn đàn Việt Nam.
Ông là người đầu tiên lập giải thưởng cho người nghệ sỹ “với cao vọng xây dựng một thế hệ cải lương tài và đức đi đôi, hầu xóa bỏ ít nhiều thành kiến đối với nghề hát xứ ta”.
Sau khi bóp cổ cháu bé chết, Hời đã bỏ xác con gái vào bao tải rồi chở ra cầu Thuận Phước, ném xuống sông Hàn phi tang.
Viết truyện về con dế vì tuổi thơ thường chơi dế mèn ở bờ sông Tô Lịch, nhưng Tô Hoài gửi gắm trong truyện đồng thoại những tư tưởng của thế hệ mình.
Nguyễn Vỹ lặng lẽ đưa mũi giày đá luôn quyển "Lục Xì" vào trong xó tường. Quyển sách vừa xuất bản, hãy còn mới tinh, nằm xơ xác bên chân tủ.
May mắn đã giúp các bản thảo, truyện ngắn đầu tay của Nam Cao, Tô Hoài dù bị “vứt sọt rác”, được đăng báo, để rồi bắt đầu những sự nghiệp văn học đáng nể.
Bùi Văn Hời khai vì con gái quấy khóc và uống sữa vung vãi trên giường ngủ, người cha này đã bóp cổ con gái cho đến chết và ném xác xuống sông Hàn.
Nảy sinh mâu thuẫn, Hời bóp cổ con gái đến chết rồi phi tang thi thể xuống sông ở Đà Nẵng. Luật sư cho rằng nghi phạm đã phạm tội giết người, có tình tiết tăng nặng.
Sau khi dùng tay bóp cổ con gái chết, Hời bỏ thi thể nạn nhân vào túi xách rồi ném xuống sông Hàn.
"Sách Tết năm Kỷ Hợi 2019" ra đời lần này, có thể xem như sự trở lại sau khoảng 60 năm của một thể loại ấn phẩm độc đáo, tưởng như đã vĩnh viễn chìm vào quên lãng.
Vũ Bằng không coi nghề báo là ghê gớm, ông chỉ tự trào, coi những chuyện hậu trường làm báo của mình là "nói láo" để vẽ bức tranh chân thực về làng báo.
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, một số người đã sử dụng tên giả, nhằm tránh sự “truy vết” của cơ quan chức năng.
Sau khi người yêu vào nhà nghỉ, Long dọa bán cô gái sang Trung Quốc để ép gia đình nạn nhân gửi tiền chuộc.