5 điểm du lịch ai cũng muốn tới ở Kiên Giang
Kiên Giang thu hút du khách đến nơi này bởi cảm giác mới lạ khi đến tham quan những hòn đảo quyến rũ, luôn kích thích sự tò mò khám phá của mọi người.
133 kết quả phù hợp
Kiên Giang thu hút du khách đến nơi này bởi cảm giác mới lạ khi đến tham quan những hòn đảo quyến rũ, luôn kích thích sự tò mò khám phá của mọi người.
Không được nữ chủ quán nối lại tình cảm, Năm dùng axít tạt vào nơi mẹ con chị Huỳnh đang ngủ, khiến 2 người bị bỏng.
Tức giận vì bị người tình chia tay, Năm dùng axit tạt vào mẹ con nạn nhân khiến họ bị bỏng nặng. Hung thủ bị bắt khi đang lẩn trốn gần nơi cư trú.
Đám cháy bùng phát trưa 5/4 tại khu vực rừng sản xuất do Phòng hậu cần Công an tỉnh Kiên Giang quản lý (ấp Kinh 5, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang).
Nông dân đang khổ vì “cò” lúa khi có hiện tượng thương lái nhất quyết không mua trực tiếp của nông dân nữa mà thông qua “cò”...
Yêu được một thời gian, Nhựt mới phát hiện bạn gái mới hơn 15 tuổi và bị truy tố ra tòa tội Giao cấu với trẻ em.
Liên quan vụ neo xe cá, đòi CSGT bồi thường hàng ươn thối, chiều 14/3 tài xế Lương Hoàng Mỹ cho biết do không có bằng lái để chạy xe mướn, gần tháng nay anh chịu cảnh thất nghiệp.
CSGT không được dùng gậy xỉa thẳng vào người dân hoặc đứng nơi khuất tầm nhìn để “đón lõng”. CSGT cũng phải từ bỏ thói quen đột ngột bước ra giữa đường để dừng xe.
Việt Nam và Malaysia không tìm được bất kỳ vật thể lạ nào từ vị trí mà Trung Quốc thông tin nghi là các mảnh vỡ máy bay. Ngày mai (14/3), Việt Nam vẫn duy trì lực lượng tìm kiếm.
Nắng nóng trở lại sau Tết đã làm giá các loại trái cây có tính giải khát tăng mạnh, đặc biệt là dừa tươi.
Đều là những món ngon không nên bỏ qua song với vẻ ngoài xấu xí, những món ăn như thằn lằn núi Bà Đen, bò cạp Bảy Núi, cá leo cây… là thách thức không nhỏ.
Câu chuyện bắt đầu trên một chuyến bay từ TP.HCM đi Bắc Kinh (Trung Quốc).
Chỉ mới 19 tuổi, bà trở thành chiến sĩ trinh sát an ninh. Có lần giả trang "yêu" một phần tử xã hội đen. Người này đề nghị được "ra mắt". Khi về đến đầu ngõ, bà mới sực nhớ...