Cứ mơ và cứ yêu đi em à!
"Cứ mơ và cứ yêu đi em à" trích từ tên một tập thơ, cũng là tuyên ngôn của Lê Ngọc - đồng sáng lập blog Nhà Có Hai Người, một người phụ nữ làm thơ và sống theo tiếng gọi bên trong mình.
311 kết quả phù hợp
"Cứ mơ và cứ yêu đi em à" trích từ tên một tập thơ, cũng là tuyên ngôn của Lê Ngọc - đồng sáng lập blog Nhà Có Hai Người, một người phụ nữ làm thơ và sống theo tiếng gọi bên trong mình.
Chuyến công du Trung Đông hồi cuối tháng 2 vừa qua của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, với các điểm dừng chân tại Ankara, Tehran và Doha, đã phác họa rõ nét chiến lược đa chiều của Moskva trong...
Tuổi ngoài đôi mươi, tác giả Lam thu hút lượng độc giả đông đảo tìm đến sáng tác của mình, cả trên không gian mạng lẫn trên trang giấy, nhờ lối viết nhẹ nhàng, tình cảm.
Người trẻ tận dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc, song việc phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ này có thể ảnh hưởng đến cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện.
Theo nhà thơ Nguyên Như, việc chi trả mọi thứ trong cuộc sống bằng nguồn thu từ làm thơ là điều không thể.
Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2025, các nhà thơ đã chia sẻ về trách nhiệm và khát vọng của thi ca Việt hiện nay, đó là việc đi tìm một đỉnh cao thơ mới.
Mâm cỗ Tết còn có một gia vị rất đặc biệt, đó là lòng thành kính. Con cháu đã dành nhiều tâm sức để nấu nướng, dâng lên ông bà tổ tiên, thể hiện lòng hiếu đạo.
Khi đời sống ngày càng nâng cao, người dân ngày càng quan tâm hơn đến “chơi Tết”, “xem Tết”, “đọc Tết”.
Ấn phẩm "Nhâm nhi Tết" năm 2025 tuyển chọn những sáng tác văn, thơ, nhạc, họa đặc sắc giới thiệu đến bạn đọc, phù hợp cho nhiều độ tuổi trong gia đình.
Khi viết cho người lớn, nhà thơ Trần Hà Yên cất giữ những nỗi đau, phiền muộn để sẻ chia cùng văn chương. Nhưng các tác phẩm thơ, truyện dành cho thiếu nhi của chị lại thể hiện tấm lòng cô giáo...
Theo tác giả Osho, suốt nhiều năm qua, phụ nữ thường phải giấu đi tài năng của mình để không làm tổn thương cái tôi của đàn ông.
Trong thời đại công nghệ số, dữ liệu được lưu giữ và truyền tải nhanh chóng. Với văn học, thơ ca việc phát triển tác phẩm trên nền tảng số giúp nhà văn, nhà thơ kết nối dễ dàng với độc giả.
Theo nhà thơ Huỳnh Mai Liên, tuy mỗi người một cách thể hiện khác nhau, trong tim mỗi công dân thủ đô vẫn luôn đong đầy tình cảm về một Hà Nội linh thiêng của trầm tích ngàn năm.
Nhà thơ Trần Nhuận Minh chia sẻ với VietNamNet dịp tập thơ “Đi một mình” (bản tiếng Anh: 'Go alone') vừa được Ukiyoto Canada xuất bản toàn cầu tháng 6/2024.
Không kịp trở về Hà Nội để tham dự lễ Quốc tang, chị Hoàng Cúc Hoa (quận Hoàng Mai) đã sáng tác thơ để tới viếng cố Tổng Bí thư tại nghĩa trang Mai Dịch.
Hồi ký "Đã là thuyền phải ra khơi" của GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng GD&ĐT, khắc họa chân dung một nhà giáo, nhà quản lý giáo dục tâm huyết.
Rạng sáng 7/7, Hà Lan đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 để giành vé vào bán kết EURO gặp tuyển Anh.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN về việc tiếp tục nâng cao văn hóa đọc cho thiếu niên, nhi đồng.
Hoa Lạ là một nhóm tác giả được thành lập từ năm 1992 với khát vọng đổi mới văn chương. Sau 20 năm vắng bóng, đại diện của nhóm mới trở lại với tập thơ mới.
Gần 20 năm theo nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc đa dạng phong cách và đi vào lòng người hâm mộ.