10 cuốn sách nổi bật do Bộ VHTT&DL bình chọn
Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vinh danh một số cuốn sách nổi bật ở các thể loại thơ, văn xuôi, tiểu thuyết, truyện ngắn, ký được xuất bản năm 2023.
164 kết quả phù hợp
Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vinh danh một số cuốn sách nổi bật ở các thể loại thơ, văn xuôi, tiểu thuyết, truyện ngắn, ký được xuất bản năm 2023.
Chúng tôi cứ tưởng Tết Giáp Thìn năm nay sẽ lại được tới chúc Tết "lão nhà văn cỏ non" chúc ông đại thọ. Nhưng ông đã ra đi, thanh thản như cỏ non bát ngát chân trời...
Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương đã qua đời vào tối 2/1 tại nhà riêng, hưởng thọ 93 tuổi. Nhà văn để lại gia tài gồm nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, kí sự…
Bạn đọc có lúc sẽ hỏi, thơ sinh ra từ đâu? Và Đoàn Văn Mật có một câu trả lời cho họ, thơ “sinh ra từ trắc ẩn”.
Với mong muốn bồi đắp tri thức, khơi niềm đam mê cho những cây viết không chuyên, nhà văn Uông Triều "đỡ đầu" cho các sáng tác của học trò qua các lớp dạy viết văn qua mạng.
Không chỉ là một nhà báo, một nhà văn ghi nhiều dấu ấn, Như Bình còn rất cá tính trong thơ và gây bất ngờ với hội họa. Người phụ nữ đa tài đó cũng lắm nỗi giăng mắc đa đoan.
Nữ tác giả của tiểu thuyết "Chúa đất" đã chọn cho mình vùng đất ít người khai thác: Đó là viết về miền núi và người dân tộc thiểu số.
"Lặng lẽ những đời văn" tập hợp những ghi chép, chiêm nghiệm của tác giả Ngô Thảo về đời sống các văn nghệ sĩ đằng sau mỗi tác phẩm rất sinh động và nhiều màu sắc.
Nhà văn Phùng Văn Khai cho rằng thế hệ trẻ cần phải hiểu tường minh về lịch sử của nước mình. Trong khi đó, sách sử, tác phẩm mang yếu tố lịch sử đang chưa hấp dẫn.
Ở thời 4.0 này, khi báo in đang bị báo điện tử và mạng xã hội lấn lướt, thì còn ai vẽ minh họa cho báo chí?
Những ngày nắng nóng tháng 6, không hiểu sao chúng tôi lại rất hay trò chuyện về Văn Lê.
Để viết về chiến tranh cách mạng, Phùng Thị Hương Ly đã chắt lọc, tìm kiếm tư liệu từ phim ảnh, những người từng trải và nhiều nguồn khác để có cảm xúc tươi nguyên cho sáng tạo.
"Không có trường lớp nào dạy hay bằng sách vở, không bài học cuộc đời nào hay hơn sách vở" là lời nhắn của người tình báo Ba Quốc gửi gắm các thế hệ học trò của mình.
Với nhà văn Phùng Văn Khai “thơ là một vẻ đẹp tươi tắn nhất của cuộc sống, đem lại những sắc màu, tình cảm sâu đậm của con người”.
13 truyện ngắn trong "Bạc màu áo ngự" vừa cho thấy một trí tưởng tượng vô cùng phong phú và không giới hạn, vừa cho thấy một tình yêu với lịch sử nước nhà.
Hai cây bút Nguyễn Bích Lan và Nguyễn Thị Kim Hòa được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải Nhà văn nữ ấn tượng.
Chuyên đề mùa đông dành nhiều không gian để tưởng nhớ nhà văn Lê Lựu thông qua những trang viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà báo Yên Ba, cùng nhiều tranh minh họa.
Nhà văn Hữu Phương - tác giả của tiểu thuyết "Quay đầu lại là bờ" và truyện ngắn "Ba người trên sân ga" đã qua đời vào sáng 3/2 tại nhà riêng, thọ 75 tuổi.
Danh hiệu nhà văn trong xã hội nào cũng cao quý. Đây là danh hiệu nhân dân tôn vinh chứ không phải Hội Nhà văn ban phát cho người cầm bút.
Ðược ở gần nhà thơ Thanh Tịnh chừng hai chục năm thôi, nhưng tôi biết ông là một “tỉ phú” về ngôn từ, chữ nghĩa.