Người Việt vượt biên sang Anh: 'Đó không phải thiên đường'
Hủy hộ chiếu, từ bỏ thân phận, chui luồn trong rừng giữa giá lạnh, chẳng còn nghĩ đến cái chết, nhưng khi đặt chân đến Anh nhiều người nhận ra đó không phải thiên đường.
408 kết quả phù hợp
Hủy hộ chiếu, từ bỏ thân phận, chui luồn trong rừng giữa giá lạnh, chẳng còn nghĩ đến cái chết, nhưng khi đặt chân đến Anh nhiều người nhận ra đó không phải thiên đường.
Tuyển dụng người không có bằng cấp chuyên môn, bán hàng tạp hóa để đào tạo, họ chỉ cần vượt qua 3 "cửa ải" tung bóng, đội nước, đứng trên con lăn là trở thành giáo viên.
Phương Mỹ Chi tâm sự mẹ không chỉ chăm sóc mà còn là người bạn đồng hành cùng cô vượt qua những khó khăn kể từ ngày đầu đi hát.
Sinh được 3 người con, tất cả đều thành đạt, ông giáo 86 tuổi có những chia sẻ đáng suy ngẫm về cách dạy con.
"Lần đầu bước vào lớp còn bị mọi người nghĩ là đưa con đi học. Khi biết tôi cũng là sinh viên, ai cũng ngạc nhiên, kêu cô tuổi này rồi còn đèn sách làm gì cho cực", bà Kiên nói.
Những hình ảnh khai giảng với mũ rơm, quần vải xanh có thể xa lạ trong mắt thế hệ 2K nhưng lại là cả trời ký ức với 7X, 8X.
Chia sẻ với Zing.vn, thí sinh đội HLV Hồ Hoài Anh thừa nhận cô tự tin với ngoại hình hiện tại. Tuy nhiên, nếu quan niệm về cái đẹp thay đổi, hot girl 21 tuổi có thể sẽ nâng ngực.
Một thiếu niên Việt Nam đã viết thư cảm ơn gửi tới chính phủ Anh vì được giải cứu kịp thời và cung cấp nơi ở sau khi bị bọn buôn người nhét vào trong vali để đưa tới Anh.
Nam diễn viên gốc Hà thành cho rằng bản thân không phải là tên tuổi đình đám nhưng đã trụ được ở Sài Gòn.
"Tri thức mà thiếu sức tưởng tượng dễ biến thành tri thức chết, tri thức không có tiềm năng phát triển", GS Hoàng Tụy nêu vấn đề từ năm 1999.
Quán quân Thần tượng Bolero 2019 là con út trong gia đình có 6 anh, chị em. Bố bị tai nạn khi cô 4 tuổi, vì thế, mẹ phải chăm lo cho cả gia đình bằng gánh hàng rau.
Mùa ôn thi đại học trong lòng nhiều 8X, 9X là những ngày đạp xe bở hơi tai, chen chúc nhau trong những “lò” luyện cả trăm người ngột ngạt để chạm tay vào cánh cổng đại học mơ ước.
Giọng ca nhí một thời quyết định trở về Việt Nam sau 9 năm học tập ở Mỹ. Cô cho biết chưa đi hát nhiều nên sống nhờ tiền của ba mẹ.
Cuộc sống của con các tỷ phú USD - những người “sướng từ trong trứng” - luôn gây tò mò. Không ít người trong số họ có được thành công riêng.
"Hãy trả điểm 9, 10 trở lại vị trí xứng đáng của nó để người đạt được không cảm thấy thờ ơ hay hổ thẹn", cô giáo Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
Khi gửi gắm con em đến trường, nhiều gia đình vẫn phải trông chờ vào sự may mắn. Trong môi trường mô phạm mà vẫn phải trông chờ vào may mắn, đó là sự bất an ghê gớm.
Khi đọc kịch bản có nhiều cảnh ân ái, cô bé nhắn cho mẹ "tởm quá". Nhưng sau đó, với sự thuyết phục của đạo diễn, Trà My quyết định tham gia bộ phim, đóng nhiều cảnh nóng táo bạo.
Vanessa Phạm ví mình như quả trứng luộc, bề ngoài mang làn da trắng, mắt to, mũi cao của người Pháp, nhưng trong lòng, trong tâm hồn cô lại là người Việt.
Môi trường học tập khác biệt giữa mẫu giáo và tiểu học sẽ khiến trẻ gặp nhiều khó khăn nhất định để làm quen và thích nghi.
Nhớ đến ngày hạ, đừng vội bị ám ảnh bởi cái nắng đến cháy da, cùng bầu không khí oi nồng. Những tháng ngày rực lửa ấy, còn có vài “tín hiệu” nhỏ xinh, khiến lòng dịu mát.