'Thi thể chị Huyền có thể đã nổi ở khu vực nào đó'
Đội trưởng đội khám nghiệm cho biết việc thi thể chị Huyền không nổi là một trường hợp đặc biệt mà sau nhiều năm làm công tác hiện trường ông mới gặp.
113 kết quả phù hợp
Đội trưởng đội khám nghiệm cho biết việc thi thể chị Huyền không nổi là một trường hợp đặc biệt mà sau nhiều năm làm công tác hiện trường ông mới gặp.
"Lúc đó, tôi không nghĩ được gì, cuống quýt làm mọi việc hòng che giấu tội lỗi", giám đốc thẩm mỹ Cát Tường nói.
Lực lượng chức năng trưa nay tạm dừng việc tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, vì đã 5 ngày tiến hành công việc này không có kết quả. Người thân bày tỏ mong muốn cơ quan điều tra lấy lại lời...
“Bác sĩ Tường không có đạo đức nên đã làm chị Huyền chết oan 2 lần và còn làm liên lụy đến những người khác”, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm chia sẻ về vụ bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác nạn nhân.
Tội ác tày trời của người làm chết và vứt xác cháu tôi trôi sông phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Có như vậy, gia đình mới có thể yên tâm sống tiếp và vượt qua nỗi đau mất mát này".
Dù thời tiết nhiều gió, chuyển lạnh nhưng người nhà nạn nhân vẫn đau đáu hướng mắt theo đoàn thợ lặn suốt đêm với hy vọng sẽ may mắn tìm được thi thể người thân.
Tối 24/10, đội thợ lặn chuyên nghiệp gần 20 người bắt đầu tiến hành rà từ mép cầu Thanh Trì, xuôi về hướng Thường Tín (Hà Nội) với hy vọng sớm tìm thấy thi thể chị Huyền.
Lực lượng chức năng và gia đình đã mang tờ rơi đến các địa phương dọc hạ lưu sông Hồng để phát với hi vọng người dân nào phát hiện thì thông báo cho gia đình hoặc cơ quan công an.
Cảnh sát nhận định, với độ cao từ thành cầu Thanh Trì xuống mặt nước sông Hồng là vài chục mét, nên khi chị Huyền bị ném xuống, thi thể sẽ xuống rất sâu dưới lòng sông.
Hiện gia đình đã huy động 6 chiếc thuyền đánh cá chạy dọc bờ sông Hồng từ cầu Thanh Trì xuống các tỉnh lân cận Nam Định, Thái Bình với hy vọng tìm thấy thi thể người thân.
Chiều ngày 22/10, ngay sau khi vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường ở 45 Giải Phóng làm chết người sau đó ném xác xuống sông để phi tang bị được cơ quan điều tra công bố, phía Sở y tế Hà Nội cùng cơ...
Hiệp mặc áo phao nên đã căng mình vớt được 4 người lên thuyền. Thấy một người phụ nữ đang mang bầu, yếu ớt bám vào thân cano, anh cởi áo phao nhường lại. Đuối sức, Hiệp bị sóng đánh dạt ra xa.
Tin 3 chị em ruột trong độ tuổi từ 6 tới 11 bị hãm hiếp rồi bị sát hại và vứt xác xuống giếng làng để phi tang khiến dư luận Ấn Độ một lần nữa vừa căm phẫn vừa hoang mang.