Không ai là quá lớn cho ngày 1/6
Với người trưởng thành, 1/6 là dịp tìm lại ký ức tuổi thơ, cũng có thể là cơ hội để sẻ chia niềm hạnh phúc đến những trẻ em thiếu may mắn.
255 kết quả phù hợp
Với người trưởng thành, 1/6 là dịp tìm lại ký ức tuổi thơ, cũng có thể là cơ hội để sẻ chia niềm hạnh phúc đến những trẻ em thiếu may mắn.
Gây tò mò nhờ hiện tượng đội tuyển bóng đá U23 nước nhà cách đây ít lâu, nhưng bộ phim “11 niềm hy vọng” gây ra thất vọng lớn bởi sự yếu kém thấy rõ trong khâu kịch bản.
Cả thế giới vừa chia tay Isao Takahata - tác giả của “Grave of Fireflies” (1988) - khi nhà làm phim người Nhật Bản qua đời ở tuổi 82 hôm 6/4.
Sắp kết thúc 12 năm học phổ thông, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM, nảy ra ý tưởng chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách bộ phim "Tháng năm rực rỡ".
Giữa trào lưu remake các tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, bộ phim mới đạo diễn Dũng “khùng” gây ấn tượng với chất lượng hoàn thiện tốt, cân bằng giữa nguyên tác và Việt hóa.
Không gian Tết cổ truyền được tái hiện đầy sinh động qua chuỗi hoạt động gói bánh chưng, viết thư pháp, trò chơi dân gian… tại chương trình “Hội xuân Vinsers” do Vinschool tổ chức.
Nam diễn viên hài hóa thân thành người cha nghiên cứu hóa học nhưng cay đắng nhận ra con trai đối xử tệ với mình.
Vừa hóa thân thành cô Ba Trân đáng sợ trong "Mẹ chồng", siêu mẫu lại sắp tái xuất màn ảnh lớn trong bộ phim học đường "Tháng năm rực rỡ" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Bom tấn live-action mới "Alita: Battle Angel" do James Cameron làm sản xuất vừa tung ra trailer đầu tiên, hé lộ nhân vật có đôi mắt to bất thường, giống hệt nhân vật truyện tranh.
Ở nơi mà cuộc sống người dân được nuôi dưỡng từ nguồn năng lượng dồi dào của những dòng phù sa, văn hóa ẩm thực miền Tây cũng trở nên hiền hòa và phong phú lạ.
Nỗi buồn màu xanh lá là tuyển tập truyện ngắn xanh mát, ngọt lành và vô cùng sâu sắc của Raxu Nguyễn.
Trong tập truyện “Lời nguyện cầu từ chín năm trước”, nhà văn Nhật Bản nâng niu nỗi đau của nhân vật, và coi nỗi đau là một phần bản thể đời sống.
"Bán kính tử thần" mang màu sắc bí ẩn và được kỳ vọng tạo nên chuyện khi ra rạp, dù không có công nghệ kỹ xảo bắt mắt.
Thông qua cuốn sách “Tiếng đàn bà", nữ tác giả Ubee Hoàng muốn độc giả hiểu hơn về đàn bà, từ đó thêm yêu và trân trọng hơn những đàn bà xung quanh ta.
Nằm trong khuôn khổ LHP Đức tại Việt Nam lần thứ tám, bộ phim “Goodbye Berlin” (2016) của Fatih Akin như một trang nhật ký tuổi teen được viết lại bằng nét bút hoang dại và đẹp đẽ.
Đem không gian đồng quê Việt Nam về Hà thành, nhà hàng Ao Quán (số 19, ngõ 19, phố Đông Tác, Đống Đa) là điểm đến mới mẻ, đầy màu sắc cho thực khách thủ đô.
Cuốn sách tái hiện lại một miền ký ức trong veo của những ai lớn lên nơi đồng quê nắng cháy và cho những ai lớn lên ở đô thị biết đến một miền quê bình yên đến lạ.
Cuốn sách “Khu tập thể có giàn hoa tím" của tác giả 8X Đức Phạm vừa được ra mắt nhân dịp khai trương Phố sách Hà Nội.
Nằm trên tầng 2 của khu tập thể cũ ở Đống Đa, Hà Nội, cà phê Cư Xá mang trong mình một nét cổ xưa một không gian đặc biệt mang đậm lối sống của tập thể, của thời bao cấp.
“Tuổi thơ” – hai tiếng luôn gợi nhớ những kỉ niệm êm đềm, chạm tới miền kí ức thiêng liêng, sâu thẳm trong mỗi con người.