Cuốn nhật ký bằng thơ kể lại cuộc đời nhiều biến động
“Trái tim mặt trời” là cuốn nhật ký bằng thơ, kể lại cuộc đời nhiều biến động, đầy trải nghiệm của một tâm hồn đa cảm, giàu yêu thương.
350 kết quả phù hợp
“Trái tim mặt trời” là cuốn nhật ký bằng thơ, kể lại cuộc đời nhiều biến động, đầy trải nghiệm của một tâm hồn đa cảm, giàu yêu thương.
Trong văn học đương thời, Hoàng Khánh Duy (sinh năm 1997) được biết đến với những sáng tác chân thật, ghi lại vẻ đẹp cuộc sống qua từng câu chữ, mang đến tác phẩm giản dị nhưng sâu sắc.
"Đại Bàng tái sinh" là câu chuyện cảm động về hành trình trưởng thành của Đại Bàng Trắng. Tác giả đã khéo léo lồng ghép vào trong trang viết nhiều tri thức dân gian thú vị.
18 tuổi lấy chồng, hàng ngày vác bụng bầu làm thịt chua, Nguyễn Thị Thu Hoa (Phú Thọ) không nghĩ có ngày mình là nhân vật truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ và ra mắt sách.
Tác giả Trần Việt Hoàng (sinh năm 2002), học viên Trường Sĩ quan chính trị là một cây bút trẻ đầy tiềm năng của lực lượng quân đội. Mới đây, anh vừa cho ra mắt tập thơ "Ngày chưa sương vội".
Sau các tập thơ “Rồi mình cũng xa lạ nhau” (2018), “Mình mắc cạn vào nhau” (2020), “Ở đậu trong nhau” (2021), “Chín nhánh da vàng” (2022), mới đây nhà thơ Khét (Trần Đức Tín) đã xuất bản “Nở thêm...
“Sợi tơ cột trái tim người” là tập thơ mới nhất của tác giả Nông Thị Hưng, nhà thơ người dân tộc Tày với chất thơ độc đáo, đậm bản sắc dân tộc.
Qua bài thơ mô tả Trần Đăng Khoa, Nguyên Hùng đã vẽ nên bức chân dung chân thực về nhà thơ, tôn vinh ba phẩm chất nổi bật: giỏi, giàu và dị.
Danh ca Hương Lan lên tiếng xin lỗi khán giả vì nhầm lẫn tác giả bài vọng cổ "Bà mẹ quê".
Các tác giả, người viết hôm nay vẫn miệt mài nghiên cứu, sáng tác, đem đến cho độc giả những trang viết đậm sâu về Hà Nội xưa và nay, với nhiều hình thức, cách thể hiện khác nhau.
Tối 2/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tham dự tiệc chiêu đãi trọng thể tại dinh thự của Tổng thống Ireland ở thủ đô Dublin.
Nguyễn Ngọc Thiện (36 tuổi, TP.HCM) đạt giải 3 của cuộc thi Ocean Photographer Of The Year 2024 (Nhiếp ảnh gia đại dương năm 2024), một trong số cuộc thi lớn về chụp ảnh biển cả.
Sự phát triển lấn át của manga nói riêng và truyện tranh ngoại nhập nói chung vừa là áp lực, vừa là động lực phát triển của truyện tranh Việt.
Nếu bạn đang tìm một cuốn sách để thoát khỏi nhịp sống gấp gáp, chật chội, vội vã nơi phố thị, “Cầu thang không có chín bậc” của Phan Mai Hương sẽ là gợi ý thú vị.
Hồi ký "Đã là thuyền phải ra khơi" của GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng GD&ĐT, khắc họa chân dung một nhà giáo, nhà quản lý giáo dục tâm huyết.
Đọc “Về miền thinh không”, độc giả sẽ cảm nhận thấy tâm hồn Văn Diên - một nhà thơ mê đắm vẻ đẹp thiên nhiên; đa cảm, nặng lòng với con người. Và có lẽ rất khó kìm nén cảm xúc khi thưởng thức...
Tập truyện ngắn, tuỳ bút 'Milano Sài Gòn đang về hay sang?' của tác giả Trương Văn Dân tôi đã đọc vài lần. Và tối hôm nay, tôi ngồi ở sân chung cư nhẩn nha đọc lại từng trang sách.
“Theo dấu chân Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại” tái hiện cuộc đời của Hoàng hậu Nam Phương và góp thêm một góc nhìn mới, xác thực về bà và Vua Bảo Đại.
Dịp hè 2024, nhiều tác phẩm sách tranh, thơ, truyện minh họa với nội dung gần gũi, đậm đà tính giáo dục, nhân văn được giới thiệu đến các phụ huynh và bạn đọc nhỏ tuổi.
"Hát từ Phan Xi Păng" của Lê Tuấn Lộc là tập thơ đầy sức sống của một hồn thơ đã gắn bó với núi rừng hùng vĩ, với những bản làng ẩn khuất trong mây...