Xuất khẩu lao động thời bao cấp và nỗi gian nan của người xa xứ
Dành dụm để có lưng vốn kha khá, gửi về giúp gia đình được nhiều nhất là tâm trạng phổ biến của hầu hết của anh chị em đi “lao động hợp tác”.
53 kết quả phù hợp
Dành dụm để có lưng vốn kha khá, gửi về giúp gia đình được nhiều nhất là tâm trạng phổ biến của hầu hết của anh chị em đi “lao động hợp tác”.
Đinh Duy Hưng nói với Zing.vn anh đã trao lại chiếc túi có 50 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại cho người đánh mất.
Trên đường từ trường về nhà, 3 học sinh Hà Linh, Ngọc Ánh và Bảo Ngọc nhìn thấy nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng bị đánh rơi ven đường.
Sau khi trả lại 7.400 USD cho vị khách Tây, chàng công nhân vệ sinh Nguyễn Ngọc Hiền không chỉ từ chối nhiều tiền thưởng, mà còn khước từ một suất học bổng và cơ hội việc làm mới.
Em Nguyễn Tấn Hiếu là học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Quảng Nam), nhặt được bọc tiền ở trong có 50 triệu đồng đã tìm người đánh rơi để trả lại.
Tuyết (50 tuổi), chủ quán cà phê đèn mờ ở Vĩnh Long dụ người xe ôm ra phía sau kích dục, rồi cùng nhân tình trẻ dàn cảnh cướp 13,5 chỉ vàng (24K) và 7,5 triệu đồng.
Người phụ nữ 50 tuổi mở quán cà phê kích dục ở Long Hồ (Vĩnh Long) đã cùng nhân tình dàn cảnh cướp tài sản khách nam.
Thấy chiếc túi chứa số tiền lớn khách ăn để quên, chị Như đợi chủ nhân quay lại và hoàn trả đầy đủ. Hành động đẹp của chị được nhiều dân mạng tán dương.
Dự án iFan bắt đầu gọi vốn từ năm 2017. Phần lớn người tham gia đều mất trắng số tiền đầu tư. Nhiều người chọn im lặng coi như bài học, số khác lại quyết đòi lại vốn.
Nhặt được số tiền lớn, nam thanh niên 9X đến cơ quan công an trình báo để trả lại người đánh mất.
Nhặt được gần 90 triệu đồng trong lúc tập thể dục, nam thanh niên đến cơ quan chức năng trình báo, trả lại cho người đánh rơi.
Nhặt được chiếc ví với 30 triệu đồng tiền mặt, nam sinh Hà Tĩnh quyết định trả lại tiền cho người đánh mất và cảm thấy đây là chuyện rất bình thường.
Trên đường về nhà, một chiến sĩ cảnh sát cơ động nhặt được 17 triệu đồng của người dân đánh rơi. Chiến sĩ này đã báo đơn vị và trả lại số tiền trên cho người mất.
Khi đi khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện Phú Vang, chị Loan nhặt được một chiếc ví da có hơn 13 triệu đồng. Người này đã báo lên lãnh đạo trung tâm để trả lại cho người đánh rơi.
Dù cuộc sống rất khó khăn, anh Thanh vẫn cầm túi xách có nhiều tiền bị rơi bên đường đến giao nộp cho công an để tìm và trả lại cho người đánh mất.
Tham gia Tết trồng cây, Lan Anh (Hà Tĩnh) nhặt được chiếc túi chứa gần 40 triệu đồng tiền mặt. Nữ sinh tiểu học lập tức báo cho nhà trường trả lại cho người đánh rơi.
Ngày 3/1, trường Tiểu học Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tổ chức lễ tuyên dương em Nguyễn Sỹ Tiến Học - người nhặt được dây chuyền vàng và trả lại cho người đánh mất.
Chỉ mua hộp kem đánh răng, chai nước nhưng hai kẻ lạ mặt lại đưa cho nhân viên 500.000 đồng. Khi trả lại tiền thừa, người bán hàng lấy hết tiền đưa cho họ mà không biết vì sao.
Hai băng giang hồ tranh nhau thu tiền bảo kê các nam đồng tính, giả gái đứng bán dâm ở đường Lý Thường Kiệt (quận 10, TP HCM). Mỗi ngày các nạn nhân nộp cho chúng 200.000 đồng.
Nhặt được tài sản có giá trị của du khách đánh rơi, bảo vệ Vườn quốc gia Tràm Chim báo cho trung tâm, rồi chờ nhiều giờ để trả lại cho khổ chủ.