Hai học sinh lớp 6 trả lại 1,5 triệu đồng cho người đánh rơi
Hai học sinh lớp 6 trên đường đi học về nhặt được 1,5 triệu đồng. Các em mang đến công an nộp để tìm người đánh rơi.
159 kết quả phù hợp
Hai học sinh lớp 6 trên đường đi học về nhặt được 1,5 triệu đồng. Các em mang đến công an nộp để tìm người đánh rơi.
Trên đường đi học về, Nguyễn Viết Thuận, học sinh trường THPT Bảo Lâm (Lâm Đồng), nhặt được ví da, bên trong có gần 16 triệu đồng. Nam sinh đã giao nộp cho cơ quan công an.
Khi đang chơi trước sân nhà, Doanh nhặt được chiếc ví có khoảng 7 triệu đồng. Doanh nhanh chóng báo cho mẹ biết, sau đó, 2 mẹ con đã liên hệ để tìm cách trả lại cho người đánh rơi.
Đang chở khách trên đường, tài xế xe ôm công nghệ nhặt được một túi nylon chứa 360 triệu đồng, anh liền đem đến cơ quan công an để trả cho người bị mất.
Từ nhỏ, những đứa trẻ ở Nhật Bản đã được dạy về vấn đề trả lại đồ thất lạc. Hệ thống tiếp nhận dày đặc cũng giúp việc tìm chủ sở hữu hợp pháp dễ dàng hơn.
Nữ sinh viên nhặt được gần 200 triệu đồng trước cổng phòng trọ và mang đến Công an phường 14 (quận Bình Thạnh) để tìm người đánh rơi.
Trong lúc dọn phòng, nữ tạp vụ khách sạn ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nhặt được sợi dây chuyền 4 lượng vàng. Tài sản trên đã giao cơ quan chức năng để trả người mất.
Ngày 2/7, Ban Giám hiệu Trường THCS Hùng Vương cùng em Cao Chí Nguyên, học sinh lớp 6A10 đã bàn giao 9.890.000 đồng cho công an thông báo rộng rãi, tìm kiếm chủ nhân.
Trên đường đi học về, học sinh lớp 8 ở Thanh Hóa nhặt được 39,5 triệu đồng, đã mang đến trường báo cáo Ban giám hiệu cùng cơ quan chức năng để trả người đánh rơi.
Sau khi nhặt được số tiền 50 triệu đồng, 2 nữ sinh ở Quảng Trị quyết định trình báo công an để trả lại cho người đánh rơi.
Đặng Thái Sơn - đại diện trả lại tiền cho người đánh rơi - nói hành động này là điều ai cũng nên làm, không cần ca ngợi quá.
Ngày 10/5, thầy Trần Hữu Khương, Hiệu trưởng trường Tiểu học -THCS Cam Tuyền (Quảng Trị), cho biết học sinh của trường nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.
Trên đường đến trường, nữ sinh nhặt được ví da bên trong chứa 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Sau đó, nữ sinh liên hệ chính quyền để trả lại ví cho người đánh rơi.
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có quyết định trao tặng bằng khen cho nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh. Học sinh này trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi.
Nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh nhặt được bọc tiền 50 triệu đồng liền đưa tới công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.
Không chỉ là hoàng hậu của hai vị hoàng đế Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, Dương hậu còn có vai trò đặc biệt trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê.
Nhặt được chiếc túi bên trong có tài sản trị giá gần 50 triệu đồng, nam sinh lớp 8 đã tìm người đánh rơi để trả lại.
Trong lúc tuần tra quanh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, ông Dũng nhặt được túi xách có 100 triệu đồng, một vòng vàng. Sau đó ông thông báo, trả tài sản cho người đánh rơi.
Tổng thống Trump, một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất cách người tiền nhiệm ứng phó đại dịch Ebola năm 2014, đứng trước tình cảnh tương tự với chủng virus corona mới.
Uống chai nước nhưng rút ra tờ 500.000 đồng để trả, khách hàng khiến chủ quán nghi ngờ tiền giả.