Ngày 18/11, thầy Mai Trọng Khôi đang đi trên đường Nguyễn Huệ (phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận) thì thấy nhiều tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 500.000 đồng nên dừng xe nhặt.
![]() |
Thầy Khôi (trái) trả lại 60 triệu cho người đánh rơi. Ảnh: Tuấn Kiệt. |
Thầy Khôi cũng thuyết phục những người đi đường nhặt được tiền gom lại để trả cho người bị mất. Sau đó, thầy mang số tiền khoảng 60 triệu đồng nhặt được đến giao cho Công an phường Tân An.
Đến trưa cùng ngày, anh Phan Ngọc Thuận (ngụ phường Tân An) đã đến xin nhận lại số tiền trên. Thuận cho biết anh vừa rút tiền từ ngân hàng ra, đi trên đường thì bị rơi mất.
Sau khi xác minh, công an đã mời thầy Khôi đến trả lại số tiền trên cho anh Thuận.
Công nhân nghèo trả lại 13 triệu đồng cho người đánh rơi
Khi đi khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện Phú Vang, chị Loan nhặt được một chiếc ví da có hơn 13 triệu đồng. Người này đã báo lên lãnh đạo trung tâm để trả lại cho người đánh rơi.
Phó chủ tịch TP Cần Thơ giao của rơi nhặt được cho công an
Đi tập thể dục ở quận Cái Răng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam nhặt được chiếc nhẫn vàng ngoài đường nên mang đến công an giao nộp.
Công nhân nghèo trả lại 13 triệu đồng cho người đánh rơi
Khi đi khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện Phú Vang, chị Loan nhặt được một chiếc ví da có hơn 13 triệu đồng. Người này đã báo lên lãnh đạo trung tâm để trả lại cho người đánh rơi.