Chiều 28/11, Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) lập biên bản tiếp nhận của rơi do công dân giao nộp. Đó là chiếc nhẫn vàng, hột màu đen, trên thân nhẫn hai bên có khắc hình con rồng.
Người giao nộp chiếc nhẫn là ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ông Nam nhặt được chiếc nhẫn ngoài đường, đoạn gần nhà hàng Cây Bưởi 3 (phường Hưng Phú), khi đi tập thể dục vào chiều 27/11.
![]() |
Biên bản ông Nam giao của rơi cho công an phường. Ảnh: Nhật Tân. |
Trò chuyện với Zing.vn, ông Nam xác nhận sự việc trên. Theo vị phó chủ tịch thành phố thì đây là việc bình thường, vì khi nhặt được của rơi mà không tìm được chủ sở hữu nên giao cho công an.
"Có thể khách ăn uống ở nhà hàng đánh rơi chiếc nhẫn mà họ không hay", ông Nam chia sẻ.
Phường Hưng Phú (màu đỏ) ở Cần Thơ. Ảnh: Google Maps. |
Học sinh lớp 5 trả lại hơn 24,5 triệu đồng cho người đánh rơi
Em Võ Hồng Hiếu, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Thịnh Lộc (Hà Tĩnh), nhặt được ví có hơn 24,5 triệu đồng, đã cố gắng liên hệ trả lại người đánh rơi.
Thiếu tá quân đội tìm người đánh rơi cọc tiền 10 triệu
Thiếu tá Dương Văn Tâm nhặt được cọc tiền 10 triệu đồng trên quốc lộ 30, đoạn gần cầu Rạch Dầu (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và mang đến công an xã tìm người trả lại.
Học sinh lớp 5 trả lại hơn 24,5 triệu đồng cho người đánh rơi
Em Võ Hồng Hiếu, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Thịnh Lộc (Hà Tĩnh), nhặt được ví có hơn 24,5 triệu đồng, đã cố gắng liên hệ trả lại người đánh rơi.