![]() |
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: CNN |
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times ngày 6/12, ông Assad nhận định chiến lược không kích khủng bố của thủ tướng Anh Cameron chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ.
“Họ (Anh) sẽ lại thất bại. Để điều trị ung thư, bạn không thể cắt bỏ một phần khối u mà phải loại bỏ nó hoàn toàn. Chiến lược này của Anh giống như bạn chỉ cắt một phần khối u và điều đó sẽ làm nó lây lan nhanh hơn trong cơ thể”, ông Assad nói.
Assad cũng nhạo báng tuyên bố của ông Cameron rằng khoảng 70.000 chiến binh đối lập ở Syria sẵn sàng chiến đấu chống IS. Lực lượng này sẽ mở ra một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến và có thể chiếm lại lãnh thổ từ các phần tử thánh chiến cực đoan suy yếu sau các cuộc không kích.
“Đây là tình tiết mới trong vở hài kịch cổ điển của David Cameron. Ở đâu? Ở đâu có 70.000 chiến binh đối lập mà ông ta nói tới? Không hề có 70.000 người hay 7.000 người”, tổng thống Syria phát biểu.
Hôm 3/12, các nghị sĩ Anh bỏ phiếu thông qua quyết định không kích các mục tiêu của IS ở Syria. Vài giờ sau, các chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Anh xuất kích và dội bom vào các mỏ dầu, mà chính quyền của ông Cameron cho rằng chúng đang được sử dụng để tài trợ cho các vụ tấn công của IS ở phương Tây.
Anh là một phần trong liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích chống IS ở Iraq và Syria . Năm 2013, ông Cameron từng thất bại khi không được Quốc hội phê chuẩn tiến hành không kích khủng bố.
Anh tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria
Hai chiến đấu cơ Tornado xuất phát từ căn cứ không quân Akrotiri, Cyprus đến Syria dội bom Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chỉ 57 phút sau khi Anh quyết định không kích khủng bố.
Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi lãnh thổ
1
Tổng thống Iraq hôm 5/12 gọi việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hàng trăm binh sĩ gần thành phố Mosul là "vi phạm quy tắc và luật pháp quốc tế".
Mỹ không còn bom để không kích IS
1
Chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cách đây 15 tháng đã tiêu tốn 20.000 tên lửa và bom, khiến kho đạn dược của Không quân Mỹ bắt đầu cạn kiệt.