Tô Hữu Bằng "lột trần" đầu năm (3)
(Zing) - Đẹp trai, hào hoa, sẽ rất nhiều người ngạc nhiên khi biết Tô Hữu Bằng hiện giờ vẫn "cô đơn".
>>> Tô Hữu Bằng "lột trần" đầu năm (1)
>>> Tô Hữu Bằng "lột trần" đầu năm (2)
![]() |
Anh nói gì về những mối quan hệ tình cảm?
- Cách đây vài năm, trong một cuộc phỏng vấn tôi từng tuyên bố khi rời khỏi làng giải trí tôi sẽ toàn tâm toàn ý dành cho tình yêu, lập gia đình và sinh con, sống một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, cảm giác của tôi không hoàn toàn trống rỗng, chắc chắn không.
Nhưng mối quan hệ sâu sắc thật sự không dễ duy trì, không nói đến tình yêu, ngay cả gìn giữ mối quan hệ với gia đình và bạn bè cũng khó khăn. Cách đây 3 năm, tôi ít có dịp gặp mặt các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết cũng không gặp. Lúc đó, tôi quyết định điều chỉnh lối sống của mình.
Cuối cùng, cuộc sống không phải tất cả là danh tiếng và thành công mà nó bao gồm nhiều yếu tố hợp thành. Thời gian vẫn là vấn đề lớn nhất của tôi. Khi bạn rảnh rỗi thì người yêu của bạn có thể bận việc. Nếu tôi tìm một người cùng ngành? Cơ hội gặp mặt không ít hơn phải không? Có lẽ khi tôi ở tình trạng nửa nghỉ hưu thì tôi có thể yêu được rồi.
Anh nghĩ sao về tình yêu?
- Suối thời tuổi trẻ, tôi đã ao ước có một tình yêu sâu đậm, nhưng hiện tại một người ở tuổi tôi sẽ tùy duyên. Khi còn trẻ hơn, tôi dễ nổi nóng như bây giờ thái độ của tôi dễ chịu hơn. Cuộc sống của một chàng độc thân cũng khá thú vị.
Anh có thể nói về những bạn diễn nữ từng đóng phim chung với anh?
À! Để xem nhé! Quan Hiểu Đồng và Chae Rim cũng rất tốt, Chae Rim có cá tính độc lập, đối với tình yêu rất chung thủy.
Anh thường làm gì những ngày “không show”?
Khi rảnh rỗi, tôi hưởng thụ bằng cuộc sống của người độc thân vui tính. Đây là những điều tôi đã từng nói. Là một nhân vật nổi tiếng, khi bạn có thời gian rảnh thì không ai bên cạnh bạn có thể có cùng thời gian với bạn. Bạn chỉ có thể nghĩ cách sắp xếp thời gian của mình hợp lý.
Vận động và tập luyện thể thao là bài tập bắt buộc của tôi, mà ở Đài Bắc tôi thích sự ồn ào và náo nhiệt. Khi tôi trở về Đài Bắc, tôi sẽ không ở nhà một mình. Một số người cứ thui thủi, họ có thể ở trong phòng đọc sách hay ngắm nhìn bươm bướm mà không rời khỏi nhà trong 3 đến 5 ngày.Tôi không được, tôi phải ra ngoài.
Ở Đài Loan, tôi có thể đi mua sắm một cách thoải mái vì tôi quen thuộc mọi ngóc ngách. Tôi có thể lái chiếc BMW màu xám bạc đã sử dụng hơn 2-3 năm nay. Tôi đi vòng quanh ăn uống và mua sắm một mình, nhưng để giải trí. Đó là chuyện khác. Tôi sẽ không đi xem phim cũng không uống nước tại một quán bar một mình.
Mỗi lần trở về Đài Loan, tôi cũng tự cho phép mình ăn pho mát đậu ở bên đường và món tráng miệng. Vào mùa đông, món pho mát đậu truyền thống được cho thêm vị gừng. Tôi trở thành bạn với tất cả những người chủ bán hàng ăn. Tôi lái xe qua lại, kéo cửa xe xuống và kêu 3 tô mang về như thường lệ, tất cả đều phải thêm vị gừng.
Súp vi cá mập cũng là món tôi thích nhất. Cái được gọi là vi cá mập chỉ là cách gọi một loại thức ăn. 50 đôla Đài Loan một chén tương đương 12 nhân dân tệ. Mỗi lần tôi trở về Đài Loan, tôi đều ăn ngấu nghiến mọi thứ. Wow! Tại sao nó ngon tuyệt như thế? Mỗi lần ăn tôi đều cảm thấy vui vẻ.
![]() |
Anh là một trong những nghệ sỹ thích “săn sóc” cho nhà cửa?
- Trước khi kiếm được nhiều tiền, ước mơ của tôi là sở hữu một căn biệt thự. Để mọi người có thể sống thoải mái, bản thân tôi cũng có một không gian thư giãn, sẽ không có bất cứ phiền não gì. Tôi từng dành hết thời gian mua sách liên quan đến thiết kế để nghiên cứu các kiểu thiết kế nhà đẹp.
Khi tôi ở nhà tại Đài Bắc, tôi phát hiện nó quá lớn để dành cho một người ở. Màu được phối đơn giản là trắng và đen, ghế sofa trong phòng khách màu đen và sàn nhà màu xám đậm. Tôi cố ý để một mảng tường trắng và treo cái lưới trên đó cùng với một dàn đèn từ trên xuống dưới, trang hoàng tùy hứng trên đó: khung ảnh, tranh và cả thư pháp.
Nếu trang trí quá cứng nhắc, nó sẽ trông rất đơn điệu, trong khi để nó trống có thể mang đến nhiều biến hóa. Hiện tai, tôi treo trên tường một bản sao bức họa mang tên “Marilyn Monroe” của họa sĩ nổi tiếng người Mỹ - Andy Warhol, tôi mua tại một bảo tàng nghệ thuật ở San Francisco.
Toàn bộ ngôi nhà được thiết kế thông suốt, đơn giản, theo bố cục không gian mở. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy phòng tắm khi đang nằm trên giường.
Thời trang và trào lưu là công việc cơ bản của người nghệ sĩ. Đối với cách ăn mặc, anh có phong cách riêng thế nào?
- Tôi không mặc trang phục quá lòe loẹt hay quá sặc sỡ. Phong cách ăn mặc của tôi trong đời thường cũng khá thoải mái. Dolce & Gabbana thật sự là một nhà thiết kế thiên tài. Tất cả trang phục do ông ấy thiết kế dù là độc nhất hay bản sao, đều thể hiện tài năng của người thiết kế!
Trong tủ quần áo của tôi cũng có rất nhiều âu phục. Khi tham dự các sự kiện hay dạ hội, tôi phải ăn mặc trang trọng hơn. Có một thời gian, tôi “kết” quần jean và bộ sưu tập 7788 không thể thiếu. Nhưng thật tình quần jean đẹp khó mà kiếm được. Theo tôi, không có nhiều kiểu quần jean đẹp và thời trang. Nếu tôi thấy nó, tôi sẽ mua ngay mà không hề do dự.
Nó phải như thế nào mới hợp nhãn của anh?
- Nó phải độc đáo và hợp với trang phục của tôi. Hơn nữa, khi tôi đội chiếc nón cao bồi nhất định rất đẹp trai vì đầu tôi khá to!
Anh có khó tính trong việc tiếp nhận bộ phim mới không?
- Tôi không gọi nó là khó tính. Đã đóng các tác phẩm của Quỳnh Dao và Kim Dung, tôi hy vọng có thể thử đóng cái gì mới, khác biệt.
Anh có hứng thú với đề tài của phim Trung Quốc không?
- Tôi rất hứng thú và hy vọng có thể đóng một số phim Trung Quốc – ví dụ như Kiều Gia Đại Viện sẽ gây cảm hứng cho tôi.
Anh muốn hợp tác với đạo diễn Trung Quốc nào?
- Có quá nhiều cái tên, vì quá nhiều đạo diễn xuất sắc.
Ở trong ngành giải trí nhiều năm và khắc họa vai trò thần tượng, anh có tâm đắc gì không?
- Mỗi giai đoạn của cuộc đời, mọi người hy vọng có ai đó truyền cảm hứng cho họ. Tôi nghĩ đây là vai trò của thần tượng.
Là một thần tượng, nhất định có những điều cấm kị nhưng anh không thể tính trước nó xảy ra?
- Phải, nhưng may mắn là hiện giờ xã hội cởi mở hơn (cười), những mong đợi của họ không còn khắt khe như trước.
Trải qua nhiều thăng trầm trong làng giải trí, anh có hối hận với lựa chọn của mình?
- Hối hận là vô ích. Con người có thể đối mặt với thực tế và tiến về phía trước.
Năm nay anh có ý định gì không?
- Tôi biết có rất nhiều bạn nóng lòng, hôm nay nhân cơ hội này để nói, thật sự tôi cảm thấy đang có áp lực, mọi người đừng nên gấp gáp.
Cũng có thể tôi sẽ ra một album mới, có thể tổ chức một chương trình đại nhạc hội, hiện tại đang liên hệ với một số phim điện ảnh, mong rằng có một tầm cao mới.
Năm 2007 tôi đã làm nhiều việc không phải diễn xuất, hy vọng năm 2008 có thể quay lại công việc này.
LQTT (theo Fashion Weekly)

