Trận cầu 5 sao cứu vãn niềm tin của U23 Việt Nam
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã giúp người hâm mộ nước nhà khôi phục lại niềm tin về sức mạnh của U23 Việt Nam sau khi giành thắng lợi 5 bàn cách biệt trước U23 Lào tối 15/12.
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã giúp người hâm mộ nước nhà khôi phục lại niềm tin về sức mạnh của U23 Việt Nam sau khi giành thắng lợi 5 bàn cách biệt trước U23 Lào tối 15/12.
Người hâm mộ Hà Nội đã đội mưa rét đi cổ vũ đội nhà với mong muốn các cầu thủ U23 Việt Nam cố gắng từng trận, lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết SEA Games 27.
Sau chiến thắng 5-0 trước Lào, HLV Hoàng Văn Phúc tự tin tuyên bố các học trò của ông sẽ tiếp tục đánh bại ĐKVĐ Malaysia để giành tấm vé vào bán kết.
U23 Singapore đã xuất sắc giành vé đầu tiên của bảng A vào bán kết sau trận hòa trước ĐKVĐ U23 Malaysia.
Mạnh Hùng, Văn Quyết (2 bàn), Vũ Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân giúp U23 việt Nam có chiến thắng đậm "5 sao" trước U23 Lào. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng không trọn vẹn vì thẻ đỏ của Ngọc Đức.
Do mặt sân tập quá xấu, khiến cầu thủ dễ dính chấn thương, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cho các học trò chơi bóng bằng tay để lấy tinh thần, đồng thời luyện lại vài tình huống tấn công, phòng thủ trước khi ra về nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu phải thắng với Lào vào lúc 19h15 ngày 15/12.
Một thất bại đáng tiếc của đội tuyển U23 Việt Nam, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta đánh mất niềm tin nơi các cầu thủ.
Do không có xe nên U23 Việt Nam không thể đến sân. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiến hành tập luyện ngay trong khách sạn và trên đường phố.
Trước thềm trận đấu với U23 Singapore diễn ra hôm qua 10/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố tiền thưởng cho U23 Việt Nam tại SEA Games năm nay.
BTC SEA Games 27 huy động toàn bộ xe để phục vụ cho Lễ khai mạc nên U23 Việt Nam không có xe để ra sân tập.
Sau bàn đá phản lưới nhà của Mạnh Hùng, HLV Hoàng Văn Phúc đã tung tất cả những quân bài tấn công có trong tay vào sân nhưng không thể đảo ngược thế cờ. Thua 0-1 trước Singapore, cánh cửa vào bán kết của U23 Việt Nam trở nên hẹp hơn rất nhiều.
Mạnh Dũng, Bửu Ngọc, Mạc Hồng Quân...không nhấc nổi chân để đứng lên, ngồi thẫn thờ trong cabin. HLV Hoàng Văn Phúc và đội trưởng Văn Quyết phải liên tục động viên rằng hi vọng chưa hết, vẫn còn hai trận đấu với Lào và Malaysia để sửa chữa sai lầm.
HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông và các học trò sẽ đứng dậy sau trận thua 0-1 trước Singapore, trình diễn một bộ mặt khác khi đụng độ Lào và Malaysia để giành vé vào bán kết.
Theo HLV Trần Bình Sự của đội Đồng Nai, nếu không cải thiện khả năng tấn công, U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở 2 trận đấu còn lại.
Ở những phút cuối của hiệp 1, từ một tình huống không mấy nguy hiểm nhưng trung vệ Mạnh Hùng lại phá bóng hụt khiến thủ thành Bửu Ngọc phải vào lưới nhặt bóng. Một bàn thắng không đáng có của U23 Việt Nam
Không tìm được bàn gỡ hòa sau sai lầm của hàng thủ, U23 Việt Nam sẽ gặp thách thức trong việc giành vé vào bán kết. Tệ hơn, thất bại 0-1 có thể khiến các cầu thủ đánh mất niềm tin từ người hâm mộ.
Người hùng của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 18 - Trần Minh Chiến rất tin tưởng vào chiến thắng tiếp theo của lớp hậu bối dù đối thủ là U23 Singapore.
U23 Singapore chính là thử thách đầu tiên của U23 Việt Nam trên hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 27.
Các điểm cafe bóng đá có màn hình lớn vốn là nơi tụ tập rất đông CĐV. Tuy nhiên, trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Brunei trong khuôn khổ bảng A SEA Games 27 không thu hút được sự chú ý.
Cựu HLV U23 Việt Nam Nguyễn Thành Vinh cho rằng U23 Việt Nam dù thắng cách biệt 7-0 trước U23 Brunei nhưng đó là chiến thắng không thuyết phục.
Khen ngợi các học trò chơi tốt, hài lòng vì nhiều cầu thủ ghi bàn nhưng vẫn thận trọng trước U23 Lào, Singapore, Malaysia... là những phát biểu của HLV Hoàng Văn Phúc.