Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

U23 Việt Nam mệt mỏi ở sân bay Nội Bài

U23 Việt Nam di chuyển bằng xe bus hơn 350km để tới sân bay Yangon, Myanmar. Sau đó ngồi chờ tại đây nửa ngày trước khi bay trở về Việt Nam vào lúc 21h25 tối 18/12.

5 cầu thủ thuộc biên chế CLB SLNA ra khỏi khu vực an ninh sân bay đầu tiên.
Ngay sau đó, 5 cầu thủ của CLB SLNA đã lập tức đi taxi về bến xe Mỹ Đình để đón chuyến xe muộn về Vinh ngay trong đêm.

Danh Ngọc muốn ghi bàn thắng cho riêng mình để tặng đứa con sắp chào đời, nhưng đáng tiếc ĐT U23 Việt Nam đã phải dừng bước tại SEA Games 27.
HLV Hoàng Văn Phúc không dẫn đầu cả đội U23 ra khỏi sân bay như mọi khi.
Nhanh chóng ông bị bao vây bởi các phóng viên, nhưng ông chỉ trả lời phỏng vẫn rất ngắn gọn rồi đi ra xe của Liên đoàn đã chờ đón sẵn.
Các cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình, Thanh Hóa cũng tách thành nhóm riêng đi taxi về CLB chủ quản ngay trong đêm.
Văn Thắng đã có rất nhiều cơ hội trong trận đấu sinh tử với U23 Malaysia nhưng anh đều bỏ lỡ đầy tiếc nuối
3 cầu thủ của CLB than Quảng Ninh cũng bắt xe riêng để về nhà ngay.
Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân đã ghi được 3 bàn thắng tại SEA Games 27 và trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên ghi bàn tại một kỳ SEA Games. Tuy nhiên anh vẫn không thể góp công giúp đội U23 Việt Nam tiến sâu hơn tại Đại hội lần này.

Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm