Cho mặc áo trắng, AFC muốn Uzbekistan 'tàng hình' trong tuyết?
Công tác tổ chức của Liên đoàn bóng đá châu Á bị đặt nhiều dấu hỏi sau quyết định cho Uzbekistan mặc trang phục thi đấu màu trắng.
Công tác tổ chức của Liên đoàn bóng đá châu Á bị đặt nhiều dấu hỏi sau quyết định cho Uzbekistan mặc trang phục thi đấu màu trắng.
Các cầu thủ U23 Việt Nam bắt đầu khởi động trên mặt sân đầy tuyết tại sân vận động Thường Châu, Trung Quốc. Mật độ tuyết rơi dày ảnh hưởng tới quá trình tập luyện của các cầu thủ.
Dõi theo U23 Việt Nam đá hiệp phụ trong trận chung kết, dàn sao Việt cho biết họ lo lắng và hồi hộp đến thót tim. Họ đều mong chờ kịch bản trận chung kết sẽ lặp lại như tứ kết.
Hàng nghìn người hâm mộ bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã có mặt tại Thường Châu (Trung Quốc) để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận chung kết lịch sử.
Tại sân vận động Thường Châu (Trung Quốc), tuyết vẫn tiếp tục rơi không ngớt làm ảnh hưởng không nhỏ đến mặt sân cỏ trước khi trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 27/1.
Trọng tài của nước chủ nhà, Ma Ning bất ngờ bị thay thế bằng đồng nghiệp người Oman, Ahmed Al-Kaf ngay trước khi trận chung kết U23 châu Á diễn ra.
Cũng như hơn 90 triệu trái tim khác, rất nhiều doanh nhân Việt nổi tiếng đều đang hướng về trận chung kết AFC U23 Championship tại Thường Châu, Trung Quốc.
Sinh viên ĐH Hà Tĩnh cùng khoác áo cờ đỏ sao vàng, nhảy dân vũ cổ động cho U23 Việt Nam trong trận chung kết.
Trước giờ bóng lăn trong trận chung kết chiều 27/1, khoảng 1.000 sinh viên ĐH Hà Tĩnh gửi gắm niềm tin yêu của mình đến các cầu thủ qua hình ảnh nhảy dân vũ.
Thời tiết ở Thường Châu không tốt, U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chung kết. Trong khi đó, giới truyền thông nước ngoài cho rằng, Việt Nam có thể gây bất ngờ.
Trận đấu còn hơn 1 giờ mới diễn ra nhưng rất đông CĐV đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Họ sẽ theo dõi trận đấu của U23 Việt Nam qua 10 màn hình cực lớn được lắp đặt tại đây.
Các cổ động viên khẳng định sẽ ăn mừng thâu đêm nếu U23 Việt Nam chiến thắng ở trận chung kết.
Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi mua cờ, băng rôn cổ vũ trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan.
Trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan diễn ra lúc 15h ngày 27/1 trên sân vận động Thường Châu, Trung Quốc.
Hàng nghìn khán giả thủ đô đã không quản ngại mưa rét đến SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Hòa U23 Uzbekistan 1-1 sau 90 phút, U23 Việt Nam thêm một lần đá hiệp phụ. Dù phút 119, các cầu thủ áo đỏ để thủng lưới từ tình huống phạt góc, họ vẫn có giải đấu ghi dấu lịch sử.
Trước trận chung kết, dù thời tiết đang rất khắc nghiệt nhưng U23 Việt Nam vẫn tập luyện và thể hiện tinh thần quyết thắng.
13h ngày 27/1, 2 tiếng trước giờ bóng lăn, U23 VIệt Nam rời khách sạn tới sân Thường Châu. Toàn đội nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ ngay khi rời thang máy khách sạn Mingdu.
Để tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam trước trận chung kết, một nhóm cổ động viên tại Đà Nẵng đã chạy xích lô, xe kéo xuống đường cổ vũ.
Hàng trăm người dân ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đổ ra đường mua áo, cờ đỏ sao vàng, kèn, loa chờ đến giờ để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu trận chung kết AFC cup.
Thông tin về vị trọng tài Ma Ning khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Trên mạng xã hội, các tài khoản giả mạo trang cá nhân của ông liên tục xuất hiện.