Facebook - 'con dao hai lưỡi' trong vụ quân nhân Thái xả súng đẫm máu
Facebook vừa là nền tảng cho hung thủ vụ xả súng đẫm máu tại Nakhon Ratchasima đăng tải nội dung bạo lực, vừa là công cụ giúp các nạn nhân cầu cứu và liên lạc với cảnh sát.

Facebook vừa là nền tảng cho hung thủ vụ xả súng đẫm máu tại Nakhon Ratchasima đăng tải nội dung bạo lực, vừa là công cụ giúp các nạn nhân cầu cứu và liên lạc với cảnh sát.
Ký ức về xử lý kém của hệ thống y tế trong đợt dịch cúm H5N1 khiến người dân Indonesia lo lắng, khi chính phủ khẳng định chưa có trường hợp nhiễm corona nào ở nước này.
Việc kiểm soát đi lại, nhập cảnh trên toàn cầu đã khiến bốn du thuyền bị cách ly, thậm chí lênh đênh ngoài khơi, do lo ngại dịch bệnh, ảnh hưởng tới hàng nghìn người.
Cảnh sát Anh công bố kết quả khám nghiệm tử thi các nạn nhân trên thùng xe container tìm thấy ở Essex năm ngoái cho thấy họ chết vì thiếu oxy và quá nóng.
Đến nay vẫn chưa rõ làm thế nào tay súng có thể đánh cắp vũ khí từ căn cứ quân sự để xả súng giết chết 29 người. Giới nghiên cứu cho rằng an ninh của cơ sở quân sự này lỏng lẻo.
Lãnh đạo quân đội Thái Lan kêu gọi người dân "đừng trách tội quân đội" sau vụ quân nhân xả súng ở trung tâm tương mại cuối tuần qua khiến ít nhất 29 người tử vong.
Thái Lan là quốc gia mới nhất từ chối cho du thuyền Westerdam cập cảng vì lo ngại có hành khách trên tàu nhiễm virus corona.
Hung thủ thực hiện vụ xả súng ở Thái Lan hôm 8/2 khiến vụ việc trở nên kinh hoàng hơn khi bình thản phát trực tiếp cuộc tấn công trên Facebook.
Thái Lan từ chối cho phép khách trên du thuyền MS Westerdam của hãng Holland America xuống bến. Đây là quốc gia mới nhất "hắt hủi" chiếc du thuyền do lo ngại dịch bệnh.
Vụ tay súng điên bắn chết 29 người ở Thái Lan đã cho thấy sự yếu kém trong khâu tổ chức và kỷ luật của quân đội trong việc bảo quản vũ khí trang bị tại các doanh trại của họ.
Trong lúc tham gia trò chơi mạo hiểm, 3 người chơi bị kẹt trên ghế vì gặp sự cố. Vụ việc xảy ra vào ngày 3/2 tại thành phố Chonas, Thái Lan.
Hàng trăm người tham gia buổi cầu nguyện để thương tiếc các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt tại thành phố Nakhon Ratchasima, Thái Lan.
Đêm 9/2, hàng nghìn người đã tham dự lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng đẫm máu ở đông bắc Thái Lan cuối tuần qua, với ít nhất 29 người chết và 57 người bị thương.
Giới chức Thái Lan đang chắp ghép các manh mối của vụ một quân nhân xả súng giết chết 29 người và làm bị thương hàng chục người ở thành phố Nakhon Ratchasima.
Mâu thuẫn trong thanh toán tiền môi giới đất đai giữa hung thủ với người nhà của sĩ quan cấp trên dẫn đến vụ xả súng đẫm máu khiến 30 chết ở Thái Lan.
Cầm nến và viết lời chia buồn khi các nhà sư hô vang những lời cầu nguyện, hàng trăm người Thái Lan đã tổ chức tưởng niệm cho 29 nạn nhân của vụ xả súng "chưa từng có".
Các quan chức Vũ Hán thừa nhận khoảng 5 triệu người đã rời khỏi thành phố trước khi nó bị phong tỏa hôm 23/1, câu hỏi đặt ra bây giờ là những người này đã đi tới đâu ở Trung Quốc.
Vị tu sĩ Boonlert Apasaro đã nuôi con trăn khổng lồ trong suốt 30 năm qua. Con trăn dài 6,7 m thường ở trong phòng ngủ và được chăm sóc mỗi ngày.
Mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại Terminal 21 khi kẻ xả súng đang ra tay, một ông bố đã nhanh trí gọi điện cho bảo vệ để theo dõi vị trí của hắn.
Ngày 9/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha.
Mọi người hoảng loạn tìm nơi trú ẩn bên trong trung tâm thương mại, trong khi ở bên ngoài, lực lượng an ninh cố gắng xác định vị trí tay súng và tìm cách giải cứu dân thường.