Đưa cá voi khoảng nửa tấn vào bờ chôn cất
Đánh bắt trên biển, ngư dân Quảng Ngãi phát hiện con cá voi nặng khoảng 500 kg, dài gần 4 m đã chết nên chở vào đất liền chôn cất theo phong tục.
Đánh bắt trên biển, ngư dân Quảng Ngãi phát hiện con cá voi nặng khoảng 500 kg, dài gần 4 m đã chết nên chở vào đất liền chôn cất theo phong tục.
Thời gian gần đây, nhiều vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện trở lại những nhóm người từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi… đi đào địa sâm bán cho thương lái Trung Quốc.
Sáng 12/6, nhiều người dân phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi hốt hoảng khi bị một thanh niên sử dụng ma túy đá quá liều cầm gạch đá, trèo lên ban công ném ra xung quanh.
Trung bình mỗi ngày, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thải ra khoảng 10 tấn rác, nhưng nhà máy xử lý xây xong lại... trùm mền.
Cùng với nắng, gió, vị nồng nàn của biển cả, lần đầu đến đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi), bất kỳ du khách nào cũng dễ bị “vương quốc tỏi” này hớp hồn.
Do lợi nhuận trước mắt thu về cao nên gần đây, nhiều người dân ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất chấp rủi ro, đầu tư tiền tỷ để nuôi tôm hùm.
Hơn 100 hộ dân có nhà bị nứt do quá trình đánh mìn làm đường hầm dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đã phản ứng bằng cách vào hầm không cho các đơn vị thi công.
Hai tàu cá vỏ thép vừa được trao cho ngư dân Nguyễn Hữu Ngọt và Huỳnh Luận ở Quảng Ngãi.
Hiện tượng du khách nhiều hơn dân địa phương ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào dịp lễ 30/4 năm nay phần nào cho thấy địa danh này đã và đang hút khách thế nào.
Ông Lê Hồng Hà - Tổng giám đốc Jetstar Pacific- cho biết, TP HCM - Chu Lai là đường bay đầu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Quảng Nam, Quảng Ngãi và khu vực phía Nam.
Từ đầu năm đến nay, chỉ tại một thôn nhỏ của huyện miền núi Quảng Ngãi đã có 10 người tự tử bằng là ngón.
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h chiều 10/5, trên quốc lộ 1A (thuộc thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Bảy người bị thương phải đến bệnh viện cấp cứu.
Nắng nóng kéo dài, nhiều hộ dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đầu tư hàng trăm triệu đồng để đào giếng “khủng”, tìm nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều hộ dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để đào giếng “khủng”, tìm nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Chấp nhận bỏ ra hàng tỷ đồng để đầu tư nhà yến, nhiều gia đình ở Quảng Ngãi đã kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ nghề nuôi loài chim đặc biệt này.
Đợt nghỉ lễ vừa qua, các đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày.
Chiều 2/5, "hiệp sĩ" Trần Hữu Như Anh, cho biết trong ngày, các tình nguyện viên đã khởi động chiến dịch thu mua dưa hấu đợt 2 (dưa gối vụ chính) giúp người dân tỉnh Quảng Ngãi.
Chỉ trong ngày đầu tiên của chuỗi nghỉ lễ, gần 2.000 du khách đã đổ về Lý Sơn (Quảng Ngãi ), con số kỷ lục từ trước đến nay về lượng khách đến với đảo này.
Nhiều người dân Quảng Ngãi tiếp tục xuống giống vụ dưa mới, với hy vọng một vụ mùa sẽ lãi to, dù mới trải qua cảnh bị ứ đọng và phải chờ hiệp sĩ giải cứu.
Chỉ khoảng nửa tháng, hàng nghìn tấn dưa hấu của nông dân miền Trung được các tình nguyện viên ở hai miền đất nước "giải cứu", với giá cao hơn thương lái tại chỗ.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mua hơn 5 tấn dưa hấu tặng khách đến giao dịch tại 15 phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Hà Nội, để ủng hộ nông dân Quảng Nam, Quảng Ngãi.